Vì sao Hoàng Anh Gia Lai sa sút?

Cập nhật 08:06 ngày 29/07/2014

Trận thua 1-3 trước Hà Nội T&T ở vòng 22 đã khiến Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7 và phải lặn ngụp ở nửa cuối BXH V-League. Điều gì đã xảy ra với thế lực một thời của bóng đá Việt Nam? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây.

 

Lần gần đây nhất người hâm mộ được chứng kiến Hoàng Anh Gia Lai nở nụ cười chiến thắng là khoảng 3 tháng trước. 7 vòng đấu đã qua, họ chỉ kiếm được 2 trận hòa trước Thanh Hóa và Hùng Vương An Giang. Còn lại là những trận thua bẽ bàng trước cả những đối thủ không quá mạnh như Đồng Nai, QNK Quảng Nam hay Đồng Tâm Long An.

Có hai nguyên nhân chính lý giải cho sự sa sút không phanh của Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn lượt về. Đó là vấn đề tâm lý và lực lượng. Mùa này, lực lượng của đội bóng phố núi có phần yếu hơn hẳn mùa trước cả ở công lẫn thủ. Còn nhớ, ở mùa giải năm ngoái, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất V-League với việc chỉ phải nhận 16 bàn thua. Nhưng đến mùa này, Hoàng Anh Gia Lai lại là đội bóng có hàng thủ tệ thứ 2 sau QNK Quảng Nam với 47 lần thủng lưới. Sự thiếu chắc chắn của Hoàng Anh Gia Lai một phần do họ không giữ được trung vệ Đoàn Marcelo. Mặc dù đã đưa về Nguyễn Hoàng Helio, nhưng cầu thủ này tỏ ra thích hợp hơn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh đó, chấn thương dài ngày của đội trưởng Phùng Văn Nhiên cũng là lý do khiến hệ thống phòng ngự của đội phóng phố núi trở nên xộc xệch. Không chỉ suy yếu ở hàng thủ, các mũi tấn công còn là vấn đề nan giải với HLV Choi Yoon Gyum khi cặp tiền đạo Timothy và Felix chơi không thật sự thuyết phục. Trong khi Timothy chậm chạp, nặng nề khiến đội nhà luôn chơi như thể chấp người, thì Felix lại hơi kém duyên trong khâu ghi bàn. Bộ đôi này cũng không nổ súng đều đặn như cặp Evaldo- Oseni mùa trước, nên không thể bù đắp cho những yếu kém của hàng thủ.

Việc Hoàng Anh Gia Lai hết mục tiêu thi đấu sớm cũng là nguyên nhân khiến các học trò của HLV Choi Yoon Gyum thi đấu không thực sự quyết tâm. Điều này khiến họ nhiều lần để mất điểm đáng tiếc dù đã không ít lần vươn lên dẫn trước. Và khi mà V-League chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc thì có lẽ người hâm mộ chỉ còn biết đợi đến mùa giải năm sau để được chứng kiến sự hồi sinh của đội phóng phố núi.

Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)