Bayern Munich 6–1 Porto: Hùm xám nổi cơn thịnh nộ!

Tạ HiểnCập nhật 06:00 ngày 22/04/2015

Các cầu thủ Bayern đã giành quyền vào bán kết theo cách không thể nào ấn tượng hơn

VTV.vn - Trận thua khó hiểu 1-3 trên sân Dragao dường như đã chạm vào lòng tự ái của Bayern Munich. Đội chủ sân Allianz đã liên tiếp "xé lưới" Porto để giành vé vào bán kết.

Ở trận tứ kết lượt đi, Porto đã gây nên cơn địa chấn tại Dragao với thắng lợi cách biệt 3-1 trước gã khổng lồ Bayern Munich và nhiều người đánh giá, đại diện của Bồ Đào Nha đã nắm lợi thế quá lớn để ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất tại Champions League năm nay. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pep Guardiola đã cho thấy, thất bại trên chỉ là một tai nạn và bầy Hùm xám đã thực sự hiện hình khi được thi đấu tại thánh địa Allianz Arena.

Video diễn biến trận Bayern - Porto

Với quyết tâm phục hận, Bayern Munich tràn lên tấn công dữ dội ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi mà các khán giả nhà vẫn chưa hết tiếc nuối với cú sút đập cột của Lewandowski ở phút 11, đội bóng xứ Bavaria đã nhanh chóng có được bàn mở tỷ số chỉ 3 phút sau đó. Bernat đi bóng dũng mãnh ở cánh trái trước khi tung ra quả tạt thuận lợi để Thiago đánh đầu chính xác, mở ra hy vọng lội ngược dòng.

Phút 22, lợi thế dẫn trước của Porto đã bị xóa nhòa khi Boateng bật cao dứt điểm bằng đầu về góc thấp khung thành khiến thủ thành Fabiano phải bó tay. 5 phút sau, Bayern Munich nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phối hợp tấn công tuyệt đẹp. Thủ quân Lahm tạt bóng sống vào vòng cấm để Muller chạm bóng tinh tế, kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn thắng bằng đầu thứ 3 trong trận này.

Chỉ trong vòng 15 phút, Bayern đã có được 3 bàn thắng để lội ngược dòng 

Để thua 3 bàn liên tiếp trong 30 phút đầu tiên khiến Porto không thể đứng vững và họ đã phải nhận thêm 2 bàn thua trong thời gian còn lại ở hiệp 1. Phút 36, Muller có pha lập công thứ 4 cho Bayern bằng cú sút xa đập chân Martin Indi bay vào lưới trước khi Lewandowski xử lý bóng tinh tế và dứt điểm qua 2 chân của hậu vệ Porto, ấn định chiến thắng 5-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Guardiola chỉ đạo các học trò chơi chậm và chủ động cầm bóng nhiều hơn. Dù vậy, nỗ lực của đội bóng đến từ Bồ Đào Nha đã giúp họ có được bàn thắng danh dự nhờ công của đội trưởng Jackson Martinez. Tuy nhiên, cách biệt 5 bàn được tái lập khi Alonso sút phạt đẹp mắt hoàn tất chiến thắng 6-1 cho đội bóng xứ Bavaria.

HLV Pep Guardiola ăn mừng nhiều đến nỗi ... rách cả quần 

Thua 1-3 ở lượt đi nhưng chiến thắng 6-1 trong trận đấu quyết định, Bayern Munich đã ghi dấu ấn tại đấu trường Champions League với một trong những màn lội ngược dòng hoành tráng nhất trong lịch sử giải đấu này và nghiễm nhiên giành 1/4 suất vào vòng bán kết cùng với Barcelona, đội đã đánh bại PSG với tổng tỷ số 5-1.

Đội hình thi đấu:

Bayern Munich XI: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Bernat, Lahm, Alonso, Thiago, Muller, Gotze, Lewandowski

Porto XI: Fabiano, Reyes, Maicon, Marcano, Indi, Herrera, Casemiro, Torres, Quaresma, Martinez, Brahimi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.