Bờ Biển Ngà tràn trề cơ hội vô địch CAN 2015

Trung KhánhCập nhật 11:33 ngày 05/02/2015

Bờ Biển Ngà ăn mừng chiến thắng trước CHDC Congo và lọt vào chung kết CAN 2015.

Những năm qua, dù luôn được coi là đội bóng mạnh của CAN nhưng Bờ Biển Ngà mới chỉ 1 lần chạm tay vào cúp vô địch. Năm nay, với bộ ba Bony – Yaya – Gervinho, họ lại có cơ hội lớn.

Tam tấu Bony – Yaya – Gervinho làm nên sức mạnh

Tham dự CAN 2015, đội hình đội tuyển Bờ Biển Ngà vẫn được coi là thế hệ vàng dù không mạnh bằng so với thời Drogba cách đây vài năm. Nhưng điều quan trọng mà Bờ Biển Ngà đang có là sự gắn kết giữa các ngôi sao để tạo nên sức mạnh vô địch đang hiện hữu, đặc biệt là với bộ ba BonyYaya ToureGervinho.

Ở vòng bảng, dù chưa thực sự tỏa sáng nhưng tam tấu này đã mang lại sức ép đáng kể để giành lấy những kết quả có lợi. Đây cũng là thời điểm các ngôi sao đã và đang thi đấu ở giải Ngoại hạng làm quen và hướng về cùng một lối chơi tấn công mạch lạc, chắc chắn. Trước đây, Bờ Biển Ngà luôn thiên về thứ bóng đá tấn công dồn dập, đẹp mắt, hồn nhiên thì nay, dưới thời HLV Herve Renard, họ thực dụng và an toàn hơn nhiều nhưng cũng không kém phần hiệu quả.

Bộ ba Yaya Toure, Bony và Gervinho từng sát cánh thi đấu ở World Cup 2014.

Bộ ba Yaya Toure, Bony và Gervinho từng sát cánh thi đấu ở World Cup 2014.

Tới những thời khắc quan trọng, dàn ngôi sao của Bờ Biển Ngà đã biết cách tỏa sáng. Ngoài tiền đạo Bony với cú đúp vào lưới Algeria ở vòng tứ kết, tiền vệ trung tâm Yaya Toure chính là người khai thông thế bế tắc trong trận gặp CHDC Congo ở bán kết vừa qua, trong khi tiền đạo Gervinho đều đặn nổ súng ở cả hai trận đấu quan trọng trên. Điều quan trọng là bộ ba đã có được sự kết nối với toàn đội, những mắt xích quan trọng còn lại như Kolo Toure, Aurier ở tuyến dưới hay Serge Die, Gradel ở tuyến giữa.

Bony đưa Bờ Biển Ngà vào bán kết CAN 2015 Bony đưa Bờ Biển Ngà vào bán kết CAN 2015

Cùng với pha lập công của Gervinho, cú đúp của Bony đã giúp thế hệ vàng của Bờ Biển Ngà tiến vào bán kết CAN 2015. Đối thủ sắp tới của “bầy voi” sẽ là CHDC Congo.

Dáng dấp nhà vô địch

Đội bóng vô địch ở một giải đấu chưa hẳn là đội bóng có lối tấn công đẹp mắt và thuyết phục nhất. Đó có thể là đội bóng lì lợm nhưng hiệu quả nhất. Và Bờ Biển Ngà đang là đội bóng như vậy.

Yaya (phải) ăn mừng bàn mở tỉ số trong trận thắng 3-1 trước CHDC Congo.

Yaya (phải) ăn mừng bàn mở tỉ số trong trận thắng 3-1 trước CHDC Congo.

Gervinho ghi bàn thứ hai trong trận bán kết CAN 2015 trước khi Kanon ấn định thắng lợi chung cuộc trong trận bán kết.

Gervinho ghi bàn thứ hai trong trận bán kết CAN 2015 trước khi Kanon ấn định thắng lợi chung cuộc trong trận bán kết.

Ở vòng bảng, Bờ Biển Ngà nằm ở bảng D với những đội bóng sừng sỏ như Cameroon, Mali hay Guinea. Tưởng như các ngôi sao đang chinh chiến ở châu Âu chỉ thi đấu cho đủ thủ tục để nhanh chóng về lại CLB. Thậm chí, có thời điểm, bộ đôi chủ lực Bony và Yaya Toure bị đồn thổi sẽ “phá bĩnh” để kịp trở về dự đại chiến Man City – Chelsea. Tuy nhiên, màu cờ sắc áo dân tộc đã không cho phép họ bỏ cuộc giữa chừng.

Đứng đầu bảng với 5 điểm và loại trực tiếp nhà cựu vô địch Cameroon, “bầy voi” càng đá càng hay. Hai chiến thắng với tỉ số áp đảo 3-1 dù không lấn lướt hoàn toàn về mặt thế trận ở tứ kết và bán kết giúp thầy trò Herve Renard lọt vào chung kết. Và họ chỉ còn cách chức vô địch thứ hai trong lịch sử (lần đầu năm 1992) 1 trận đấu với đội thắng giữa chủ nhà Guinea Xích Đạo và đội láng giềng Ghana. Tiến bước thận trọng, chắc chắn và hiệu quả, Bờ Biển Ngà với những siêu sao đẳng cấp thế giới tràn trề cơ hội đăng quang tại CAN 2015 để thỏa ước nguyện NHM nước nhà.

Hành trình tới chung kết CAN 2015 của Bờ Biển Ngà:

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!