Cầm hòa Monaco, Juventus giành vé vào bán kết sau 12 năm chờ đợi

Tạ HiểnCập nhật 06:18 ngày 23/04/2015

Lão tướng Buffon luôn thể hiện được sự chính xác của mình trong các pha cản phá bóng

VTV.vn -Đúng như dự đoán, Juventus đã chọn lối đá phòng ngự và làm nản lòng các chân sút của Monaco suốt 90 phút tại Louis II để giành quyền vào vòng bán kết Champions League.

Bàn thắng của Arturo Vidal ở lượt đi mang lại lợi thế quá lớn cho Juventus và mọi diễn biến trong cả 2 lần chạm trán với Monaco tại vòng tứ kết Champions League đều xảy ra đúng như những gì mà HLV Allegri đã tuyên bố: “Juventus không cần ghi nhiều bàn thắng mà mục tiêu phải là không được để thủng lưới”. Kết quả hòa không bàn thắng được đội bóng thành Turin duy trì từ đầu đến cuối trận là đủ để họ giành quyền vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa giải này.

Video diễn biến trận Monaco - Juventus

Ở thế bị dẫn trước, các cầu thủ Monaco nhập cuộc với sự tự tin rất cao khiến hàng hậu vệ 3 người của Juventus liên tục bị đặt trong tình trạng báo động khi mà các nhà ĐKVĐ Serie A không thể làm chủ khu trung tuyến.

Phút 14, Silva thoát xuống thông minh để tạt bóng vào cho Martial ở vị trí thuận lợi nhưng Barzagli đã kịp thời ngăn chặn khiến bóng đi sát khung thành của đội khách. 6 phút sau, đến lượt tiền vệ Kondogbia thử tài Buffon với một cú sút xa cực mạnh nhưng thủ thành lão luyện này đã chọn đúng vị trí để bắt gọn bóng.

Kondogbia là cầu thủ khiến hàng thủ của Juventus phải làm việc vất vả nhất ở trận đấu này

Đến lúc này, Juventus mới thực sự bừng tỉnh và thi đấu quyết tâm hơn. Ở những phút cuối hiệp 1, bộ đôi tiền đạo Morata và Tevez liên tục khuấy đảo hàng thủ đội chủ nhà nhưng sự thiếu ăn ý giữa hai cầu thủ này khiến những cơ hội ngon ăn trôi qua đáng tiếc.

Tevez đã bỏ lỡ không ít cơ hội cho Juventus vì lối đá có phần cá nhận của mình 

Tevez đã bỏ lỡ không ít cơ hội cho Juventus vì lối đá có phần cá nhận của mình 

Kịch bản diễn ra tương tự ở hiệp thi đấu thứ 2. Hàng thủ của Juventus thi đấu khá lỏng chân, tạo điều kiện cho đại diện Ligue 1 có nhiều pha uy hiếp khung thành. Chỉ trong 10 phút đầu hiệp 2, Buffon và Evra đã hai lần cản phá bóng ngay trên mũi giầy của Berbatov hay Abdennour.

Nhưng sự nguy hiểm của Monaco chỉ dừng ở đó. Trong suốt hơn 30 phút còn lại của trận đấu, đội bóng Công quốc gần như bất lực trước bức tường phòng ngự dầy đặc của Juventus và chấp nhận trận hòa không bàn thắng tại Louis II, qua đó nói lời chia tay đấu trường Champions League.

Trận đấu mang đậm chất thực dụng của Bà đầm già thành Turin đã giúp họ giành vé vào vòng bán kết Champions League sau 12 năm chờ đợi kể từ mùa giải 2002/03. Cùng với việc góp mặt ở trận chung kết Coppa Italia và cách biệt quá lớn với các đội xếp sau ở Serie A, thầy trò HLV Allegri hoàn toàn có quyền mơ về cú ăn ba ở mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu:

Monaco: Subasic 6; Fabinho 7, Raggi 6, Abdennour 6.5, Kurzawa 6; Joao Moutinho 6.5, Toulalan 6 (Berbatov 46, 7), Kondogbia 7.5; Bernardo Silva 6.5, Martial 6, Ferreira-Carrasco 6.5.

Juventus: Buffon 6.5; Barzagli 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6; Lichsteiner 6.5, Marchisio 6, Pirlo 6.5, Vidal 6, Evra 6.5; Tevez 6.5, Morata 6.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.