Chelsea - Sự sa sút vì "đứng yên" trên thị trường chuyển nhượng 2015

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:04 ngày 11/08/2015

VTV.vn - Chelsea thi đấu uể oải trong ngày ra quân và suýt chút nữa, Swansea đã "cuỗm" sạch 3 điểm rời Stamford Bridge. Nguyên nhân vì đâu?

ĐKVĐ Chelsea, ứng cử viên vô địch số 1 mùa giải năm nay đã có màn ra mắt mùa giải mới không được như ý. Họ thậm chí đã gặp may mắn khi giữ lại được một điểm trước đối thủ Swansea. Điều gì đã xảy ra với Chelsea khi cách đây gần 1 năm, họ còn thắng dễ Swansea?

Không phải sau trận hòa với Swansea hôm thứ 7, HLV Jose Mourinho mới biết Chelsea sẽ có một mùa giải khó khăn ở phía trước. Ông đã ám chỉ đến điều này trong nhiều tuần nay. Trong những phát biểu của mình, Mourinho thường thể hiện sự thất vọng về đội hình ông có trong tay khi cho rằng nó thiếu sức tấn công và cần phải được cải thiện.

Chelsea gần như “đứng yên” mùa hè này, và như Mourinho thừa nhận, đó là bước thụt lùi vì các đối thủ quanh họ đều tích cực nâng cấp đội hình.

Hàng phòng ngự của Chelsea có mạnh hơn? Câu trả lời là không. Hàng tiền vệ thì sao? Cũng không. Thế còn hàng tấn công? Cũng không nốt. Đội hình xuất phát hôm thứ 7 vừa rồi có thể được tung ra sân hàng tuần mùa trước.

Chỉ có đúng Falcao, người được tung vào sân ở mấy phút cuối là gương mặt mới. Nhưng anh vẫn đang trong quá trình tìm lại sự tự tin sau một mùa giải mất hút ở Manchester Utd. Thương vụ John Stones và Baba Rahman thì vẫn không có tiến triển mới nào. Ngay cả khi những đối thủ chưa có một bản hợp đồng thực sự đặc biệt nào thì cũng không đội nào im ắng như Chelsea.

Coutois nhận thẻ đỏ trong trận hòa của Chelsea trước Swansea

Coutois nhận thẻ đỏ trong trận hòa của Chelsea trước Swansea

Hãy nhìn vào 2 đội hình của Chelsea trong 2 trận đấu với Swansea diễn ra cách nhau gần 1 năm. Đội hình gần như được giữ nguyên, chỉ có một thay đổi duy nhất khi Willian thế chỗ của Andre Schurrle. Nhưng kết quả thì hoàn toàn đảo ngược. Tháng 9 năm ngoái, cũng tại Stamford Bridge, Chelsea thắng dễ 4-2. Còn tháng 8 năm nay, kết quả thế nào, tất cả đều đã rõ. Mùa hè năm ngoái, Chelsea tham gia thị trường chuyển nhượng rất sớm. 2 thương vụ Diego Costa và Cecs Fabregas cũng nhanh chóng được hoàn tất.

Swansea hoàn toàn xứng đáng với 1 điểm, thậm chí hơn thế. Họ có nhiều cơ hội hơn, đơn giản vì họ không còn là đội bóng giống như mùa trước nữa. Andre Ayew là một sự bổ sung hoàn hảo, đưa đẳng cấp của đội bóng lên một tầm mới. Hay như Jefferson Montero cũng thường xuyên biến Ivanovic thành một chú hề. Swansea giờ đã ở một vị thế khác ở mặt trận tấn công. Còn Chelsea không có gì mới, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có thứ gì chúng ta chưa được chứng kiến trước đó. Mourinho có quyền lo lắng!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.