Công thần tỏa sáng, Chelsea thắng nhọc Southampton phút cuối

Thể thao VTV NewsCập nhật 00:30 ngày 28/02/2016

VTV.vn - Thi đấu không lấn lướt đối thủ tuy nhiên việc những ngôi sao tỏa sáng ở phút cuối cũng đủ để giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trên sân Southampton.

Phong độ đang tốt dần đều cho phép Chelsea của HLV Guus Hiddink nghĩ về một chiến thắng trên sân St Mary của The Saint. Tuy nhiên, Southampton cũng thể hiện một bộ mặt không đến nỗi nào suốt những vòng đấu qua. Và lần tiếp đón Chelsea này là cơ hội để đội bóng sọc đỏ trắng chứng minh rằng vị trí thứ 7 trên BXH hiện tại của họ hoàn toàn không phải nhờ may mắn mà có được.

Ngay phút thứ 10, Southampton suýt chút nữa đã có bàn thắng nếu như cú đánh đầu của Shane Long đi thấp hơn một chút. 13 phút sau, Cahill lại phải vất vả đánh đầu cứu nguy cho khung thành Chelsea. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 32, một lần nữa khung thành của The Blues lại bị đặt trong tình trạng báo động. Đó là một pha tấn công trung lộ của Southampton và thay vì phối hợp với các đồng đội, tiền đạo Austin đã xử lý táo bạo là xoay người dứt điểm ngay sát khu vực 16m50 khung thành Chelsea. Thật đáng tiếc cho Southampton ở tình huống này khi bóng chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Mặc dù vậy, những người hâm mộ đội bóng sọc đỏ trắng cũng chỉ phải chờ thêm ít phút để có thể ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Người lập công là Shane Long với cú bấm bóng kỹ thuật, loại bỏ hoàn toàn thủ thành Courtois để mở tỷ số cho Southampton phút thứ 43. Pha dứt điểm của Shane Long là không chê vào đâu được song lỗi trước đó cũng thuộc về Baba Rahman bởi cầu thủ này đã có pha đánh đầu chuyền không chuẩn xác, báo hại các đồng đội. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Hiddink lập tức phải đưa ra sự thay đổi người khi “tội đồ” Baba Rahman được rút ra khỏi sân và người vào thay là Kenedy. Ngoài ra, sự chỉ đạo của vị chiến lược gia này với các học trò cũng giúp lối chơi của Chelsea có phần khởi sắc hơn. Phút 51, Hazard đi bóng lắt léo rồi tung cú dứt điểm vọt xà ngang khung thành Southampton. Phút 53, Chelsea tạo ra được tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ sân St Mary nhưng đáng tiếc tiền vệ Mikel lại không tận dụng thành công cơ hội này với cú đánh đầu chệch khung thành đối thủ. Phút 59, Chelsea lại có pha tấn công nguy hiểm song kết quả vẫn không thay đổi. Diego Costa có pha đệm bóng vọt xà ngang trong tư thế không bị ai theo kèm.

Những nỗ lực của Chelsea chỉ được đền đáp ở phút 74. Thực tế, đây là bàn thắng có phần may mắn cho đội khách bởi lẽ tiền vệ Fabregas dường như đã thực hiện một đường chuyền vào trong cho Hazard chứ không phải một tình huống dứt điểm ngay. Dù sao, điều đó cũng gây bất ngờ cho hàng thủ Southampton và nó cũng đã giúp cho The Blues có được bàn gỡ.

Thừa thắng xông lên, tới phút 89, tỷ số đã là 2-1 cho Chelsea. Lần này, người lập công là Ivanovic với pha đánh đầu hiểm hóc, làm tung lưới thủ thành Forster, mang về bàn thắng quý hơn vàng cho đội khách.

 

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi có được bàn thắng thứ 2 vào lưới Southampton
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi có được bàn thắng thứ 2 vào lưới Southampton

 

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về Chelsea. Chơi không thực sự lấn lướt đối thủ, tuy nhiên, The Blues đã có điều mình cần là 3 điểm trọn vẹn. Với kết quả này, Chelsea hiện xếp ở vị trí thứ 11 trên BXH với 36 điểm và còn kém vị trí thứ 4 – vị trí giành quyền dự vòng sơ loại Champions League 2016/17 đang do Man City nắm giữ, tới 11 điểm.

Đội hình thi đấu:

Southampton: Forster; Cedric, Fonte, Targett (Ward-Prowse 90+2'), Van Dijk, Bertrand, Romeu, Davis, Clasie, Long (Pelle 69'), Austin (Mane 79')

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Baba Rahman (Kenedy 46'), Mikel, Fabregas, Pedro (Oscar 7'), Willian, Hazard (Matic 90+2'), Diego Costa.