Đội hình tệ nhất Champions League lượt trận thứ hai: Sao luống tuổi quy tụ

H.MCập nhật 18:34 ngày 01/10/2015

VTV.vn - Neymar, Pedro, Ivanovic, Martin Demichelis... là một vài cái tên trong số những phần thể hiện dở tệ nhất ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2015/16.

Thủ môn: David Ospina (Arsenal)

 

David Ospina đã có màn trình diễn đáng quên trong lần được HLV Arsene Wenger tin tưởng giao trọng trách thay Petr Cech.
David Ospina đã có màn trình diễn đáng quên trong lần được HLV Arsene Wenger tin tưởng giao trọng trách thay Petr Cech.

 

Thật không ngoa khi cho rằng chính thủ thành người Colombia này đã góp phần không nhỏ vào thất bại 2-3 của Arsenal trước đối thủ Olympiakos. Ngoài việc 3 lần phải vào lưới nhặt bóng, Ospina còn là tác nhân chính dẫn tới bàn thua thứ 2 của The Gunners khi xử lý không tốt tình huống tưởng như chẳng mấy nguy hiểm, để rồi trao cơ hội cho cầu thủ đội khách sút tung lưới. Đáng buồn hơn, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các lần đối đầu tại Champions League, Arsenal thất bại trước Olympiakos trên sân nhà Emirates.

Trung vệ: Branislav Ivanovic (Chelsea)

 

Tuổi tác đang bào mòn phong độ của trung vệ trứ danh Branislav Ivanovic.
Tuổi tác đang bào mòn phong độ của trung vệ trứ danh Branislav Ivanovic.

 

Dấu hiệu tuổi tác đang đè nặng lên đôi chân của trung vệ trứ danh khoác áo Chelsea. Trong cuộc đọ sức trên sân Dragao của Porto, Ivanovic liên tục mắc lỗi kèm người. Thêm vào đó, anh cũng không đủ trẻ khỏe để tham gia quyết liệt vào những tình huống tranh chấp bóng với đối thủ giàu thể lực. Kết quả là 2 bàn thua của Chelsea trong trận đều xuất phát từ những sai lầm của hàng thủ - nơi Ivanovic là thủ lĩnh trong ngày John Terry vắng mặt.

Trung vệ: Martin Demichelis (Man City)

Giống với trường hợp của Ivanovic, trung vệ người Argentina vừa trải qua một buổi tối đáng quên tại Champions League khi liên tục mắc lỗi phòng ngự, đặt khung thành Man City vào tình thế nguy hiểm. Rất may cho Demichelis khi Joe Hart đã có một ngày thi đấu tốt còn Aguero bỗng tỏa sáng phút cuối để mang về 3 điểm đầu tiên cho The Citizens tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Hậu vệ trái: Jeremy Mathieu (Barcelona)

 

Mathieu quá yếu thế trong những pha không chiến - điều mà Barcelona luôn cần nhiều hơn từ một trung vệ, hậu vệ cao to như anh.
Mathieu quá yếu thế trong những pha không chiến - điều mà Barcelona luôn cần nhiều hơn từ một trung vệ, hậu vệ cao to như anh.

 

Mặc dù có thể hình lý tưởng nhất bên phía Barcelona tuy nhiên, Jeremy Mathieu chưa bao giờ là một cầu thủ phòng ngự quá mạnh về không chiến. Trận thắng vật vã của Barcelona trước Bayer Leverkusen trên sân nhà Camp Nou một lần nữa cho thấy điểm yếu trong những tình huống tranh chấp bóng bổng của Mathieu. Ở bàn thua duy nhất mà Los Blaugrana phải hứng chịu, Kyriakos Papadopoulos bên phía đội khách bật cao hơn Mathieu tới cả nửa mét để đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Hậu vệ phải: Santiago Arias (PSV Eindhoven)

Hậu vệ cánh phải người Colombia vừa “bỏ túi” một trong những màn trình diễn đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình. Anh hoàn toàn thua thiệt về mặt tốc độ so với Musa của CSKA Moscow, để cho tiền đạo người Nigeria nhiều phen gây náo loạn khung thành đội nhà. Không những thế, Arias còn khiến PSV phải chịu một quả penalty trước khi bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi thô thiển.

Tiền vệ: John Obi Mikel

Trong ngày Matic chưa thể trở lại, Eden Hazard phải ngồi dự bị vì sức khỏe không đảm bảo, Chelsea đã trình diễn một lối chơi khá bế tắc tại Dragao. Và Mikel có lẽ chính là cầu thủ chơi “tù” nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jose Mourinho. Không đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công, Mikel cũng chẳng thể đảm bảo sự ổn định cho một tuyến giữa chắp vá của Chelsea trước sức ép từ lối chơi áp sát và giàu thể lực bên phía Porto.

Tiền vệ: Mesut Ozil

Điều mà người ta mong đợi nhất ở tiền vệ người Đức trong trận đấu giữa Arsenal và Olympiakos chính là một đường chuyền quyết định của anh. Tuy nhiên, Mesut Ozil đã không thể làm được điều đó. Cả 2 bàn thắng của Arsenal trong trận đấu vừa qua đều xuất phát từ những nỗ lực của bộ đôi Walcott – Alexis Sanchez và chừng đó là chưa đủ để Arsenal tránh được một thất bại ngay trên sân nhà.

Tiền vệ: Angel Di Maria

Di Maria bỏ lỡ 2 cơ hội cực ngon ăn để ghi bàn cùng hàng loạt tình huống xử lý bóng rất lóng ngóng. Tất nhiên, với sức mạnh vượt trội, PSG không quá khó khăn để giành trọn 3 điểm, song, người hâm mộ vẫn kỳ vọng nhiều hơn thế ở một bản hợp đồng đắt giá như Di Maria.

Tiền đạo: Pedro

Màn trình diễn của Pedro là tương đối mờ nhạt trong ngày mà Chelsea rất cần một tiền đạo có thể tỏa sáng. Diego Costa bị theo kèm quá chặt và đóng vai trò nhiều hơn như một kẻ “phá rối” thu hút sự chú ý của cầu thủ đối phương. Thực tế, Pedro đã có cơ hội cực kỳ ngon ăn sau đường chọc khe chuẩn xác từ Willian. Tiếc rằng, pha dứt điểm nắn nót của anh không thể “xâu kim” một thủ thành giàu kinh nghiệm như Iker Casillas. Nếu pha bóng đó trở thành một bàn thắng cho Chelsea, ít nhất, Mourinho đã không có một ngày trở lại thăm Porto đượm buồn.

Tiền đạo: Neymar

 

Neymar có màn trình diễn đáng quên trong ngày Messi ngồi ngoài vì chấn thương.
Neymar có màn trình diễn đáng quên trong ngày Messi ngồi ngoài vì chấn thương.

 

Trong ngày bộ ba nguyên tử M-S-N chỉ còn lại 2 mảnh ghép do Messi chấn thương, sức mạnh tấn công của Barcelona phần nào bị ảnh hưởng. Trước một Bayer Leverkusen kỷ luật và chặt chẽ, Neymar tỏ ra quá thiếu sáng tạo trong những tình huống cầm bóng và phát động tấn công. Phải nhờ tới sự tỏa sáng của Luis Suarez với một bàn thắng và một pha kiến tạo, Barcelona mới có thể nở nụ cười chiến thắng sau cùng.

Tiền đạo: Jackson Martinez

Jackson Martinez quá phung phí cơ hội trong ngày mà đó là thứ “xa xỉ” đối với đội chủ sân Vicelte Calderon. Chính sự vô duyên của cựu chân sút từng khoác áo Porto đã khiến Atletico Madrid thua mất mặt trước Benfica ngay tại sân nhà – nơi mà họ đã giữ sạch lưới gần 600 phút tại Champions League.