Dư âm trận Liverpool 0-1 Man Utd: Xúc cảm... hụt!

Ban Thể thao VTVCập nhật 18:17 ngày 18/01/2016

De Gea đã thi đấu xuất sắc trong trận đấu với Liverpool

VTV.vn - Trước Man Utd, Liverpool-Klopp đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mùa bóng nhưng đáng tiếc khi sự kết hợp mới chỉ gần tới mức hoàn hảo.

Phút 29 trận derby nước Anh giữa LiverpoolManchester United hôm qua (18/1), camera trên sân đã bắt được hình ảnh vô cùng thú vị. Lucas, Lallana, Firmino, Henderson phối hợp nhóm cực kì xuất sắc. Thủ quân Henderson của The Kop là người dứt điểm chệch cột cuối cùng khiến ông thầy Jurgen Klopp cao hứng vung tay định ăn mừng và... suýt ngã vì mất đà.

Đó không phải tình huống ăn mừng thường thấy ở Jurgen Klopp. Ông đã không nhảy thật cao, đấm mạnh vào không trung, nhưng đó vẫn là một Jurgen Klopp hết sức hồn nhiên và năng động trong bộ đồ thể thao mang thương hiệu đội bóng ông đang dẫn dắt. Vì tình huống biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đó, Klopp đã bước hụt khiến nhiều CĐV trên sân Anfield và những khán giả xem truyền hình trải qua một phen không khỏi phì cười.

Sẽ không quá nếu gọi pha ăn mừng đầy thú vị đó là hình ảnh thu nhỏ của Liverpool đêm qua. Klopp đại diện cho hình ảnh của Liverpool, và ở chiều ngược lại, Liverpool trình diễn thứ bóng đá đầy xúc cảm của Jurgen Klopp. Klopp-Liverpool ý hợp tâm đầu, nhưng đáng tiếc khi sự kết hợp mới chỉ gần tới mức hoàn hảo.


Jugen Klopp có phần tiếc nuối do Liverpool của ông đã chơi hay hơn

Jugen Klopp có phần tiếc nuối do Liverpool của ông đã chơi hay hơn

Liverpool đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mùa bóng với thể lực, tốc độ, quyết tâm và sự cơ động tuyệt vời đến từ mọi tuyến. Họ lên bóng với tốc độ chóng mặt và khi cần, cả đội hình lại lui về phòng thủ như một khối thống nhất. Đôi lúc thủ thành Simon Mignolet muốn ném bóng lên thực hiện một pha phản công, nhưng đành hãm lại bởi cả mười người đồng đội gần như đang di chuyển trước mặt mình.

Chiến thuật gegenpressing “tủ” của Klopp đã phát huy tác dụng gần như tuyệt đối. The Kop của ông cầm bóng nhiều hơn (53.3%), tắc bóng quyết liệt hơn (34 lần so với 26 lần của Man Utd). Họ áp sát, pressing vượt trội và giành lợi thế trong nhiều pha tranh chấp một đối một. Ngay đến Jordan Henderson, vũ khí bí mật được Klopp “cài cắm” trong những pha lên bóng, cũng có cho riêng mình tới 5 pha dứt điểm hướng về khung gỗ David De Gea, gần bằng 7 cú sút của cả tập thể “Quỷ đỏ”. Nhưng sau cùng, kết quả mà thầy trò HLV 48 tuổi nhận được chỉ là một thất bại phũ phàng, một con số 0 đầy ám ảnh sau cả thảy 19 cú dứt điểm đã được thực hiện.

Trước Arsenal, Liverpool thiếu một chút chắc chắn để giữ lấy lợi thế hai lần vươn lên dẫn trước. Đến khi gặp Man Utd, họ lại thiếu một nhát gươm sắc lẹm để kết liễu đại kình địch.

Thứ bóng đá của Jurgen Klopp có thể mang đến những cảm xúc dạt dào, có thể kéo khán giả đến Signal Iduna Park của Dortmund trước đây, hay khiến bốn bề Anfield luôn ngập tràn trong những tiếng hò reo vang dội. Nhưng nó cũng khiến những tiếng “ồ” tiếc nuối, những cái xuýt xoa vang lên không ngớt tại Anfield trong suốt mấy ngày qua.
Năm trận đấu gần nhất đã qua, Liverpool có hai thất bại, hai trận hòa và chỉ có một chiến thắng sát nút. Liverpool vẫn đang dang dở ở mọi đấu trường khi đứng thứ 9 nước Anh, mới thắng trận bán kết lượt đi League Cup và còn trận đá lại tại cúp FA cũng như vòng 1/16 Europa League.

Klopp đã chiếm được cảm tình của người Liverpool, nhưng xem ra, ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đưa The Kop trở về quỹ đạo ổn định để ông không phải trải qua những tình huống ăn mừng hụt đáng tiếc như trước nữa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.