Hạ gục Man City, Arsenal hướng về ngôi vô địch lượt đi Premier League

Thể thao VTV NewsCập nhật 06:04 ngày 22/12/2015

VTV.vn - Trên sân nhà Emirates, Arsenal đã có một chiến thắng quan trọng trước Man City. Lúc này, họ đang cho thấy mình thực sự là một UCV cho chức vô địch Premier League 2015/16.

Những trận đấu giữa Arsenal và Man City chưa bao giờ là nhàm chán dù cho hoàn cảnh hai đội bóng có nhiều lúc thăng trầm. Và cuộc đọ sức tại Emirates vừa qua càng trở nên hấp dẫn hơn cả khi nó có giá trị quyết định khi mùa giải kết thúc giai đoạn lượt đi. Cụ thể, trước vòng 17, Man City đang có 32 điểm và rất cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Leicester City cũng như Arsenal. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Wenger chẳng lẽ nào lại không muốn 1 chiến thắng trước Man City nhằm thu hẹp khoảng cách với đội chủ sân King Power.

 

Chơi không lấn lướt đối thủ tuy nhiên Arsenal lại có điều mình cần là những bàn thắng.
Chơi không lấn lướt đối thủ tuy nhiên Arsenal lại có điều mình cần là những bàn thắng.

 

Cả Man City và Arsenal đều nhập cuộc với quyết tâm cao nên trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 7 của trận đấu, Man City có cơ hội rõ rệt đầu tiê khi Silva tung cú sút xa rất căng, tuy nhiên, bóng lại đi thiếu chính xác. 3 phút sau, Fernandinho thêm một lần thử vận may từ cú sút xa nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Mãi cho tới phút 22 của trận đấu, thủ thành Petr Cech mới thực sự phải làm việc. Ở tình huống này, De Bruyne có pha đi bóng rất kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm uy lực sát vạch 16m50 và thủ thành người CH Czech đã phải đổ người mới đẩy được bóng đi hết đường biên ngang.

HIệp 1 dường như là khoảng thời gian dành cho Man City khi đội khách liên tiếp tung ra được những pha hãm thành nguy hiểm. Phút 32, Aguero có pha làm tường nhanh để De Bruyne một lần nữa có cơ hội thử tài Petr Cech. Thế nhưng, cầu thủ người Bỉ lại dứt điểm góc hẹp và bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Việc phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp 1 đã khiến Man City phải trả giá.
Việc phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp 1 đã khiến Man City phải trả giá.

 

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Man City bất ngờ nhận quả đắng ở phút thứ 33. Sau hơn nửa hiệp 1 chơi thu mình nhường thế trận cho đối thủ, The Gunners đã có điều mình cần là 1 bàn thắng. Bóng được chuyển tới chân Ozil trước khi “nhạc trưởng” này điều phối cho Walcott để rồi ngôi sao chạy cánh người Anh tung ra cú cứa lòng cực điệu nghệ, không cho Joe Hart bất cứ cơ hội nào ngăn cản. Chưa dừng lại ở đó, tới phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, một lần nữa, Ozil lại kiến tạo để Giroud băng xuống dứt điểm 1 chạm rất mạnh, đưa bóng găm thẳng vào mảnh lưới Man City.

Bước sang hiệp 2, Arsenal càng chơi càng hưng phấn và suýt chút nữa có bàn thắng thứ 3 ở phút 53 nếu như cú băng vào dứt điểm của Campbell sau đường chuyền của Monreal không đưa bóng đi vọt xà ngang. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Man City không còn giữ được nhịp tấn công như đầu trận. Mãi cho tới phút thứ 82, họ mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ nỗ lực cá nhân của Yaya Toure.

Phút 87, Man City suýt có cơ hội gỡ hòa sau tình huống phối hợp nhanh giữa Yaya Toure và đồng đội. Mặc dù vậy, tiền vệ xuất sắc nhất châu Phi đã không thể đưa bóng vào lưới Petr Cech lần thứ hai. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Arsenal.

Với 3 điểm vừa giành được, Arsenal đã có được 36 điểm, kém đội đầu bảng Leicester City 2 điểm và hơn Man City tới 4 điểm trê BXH. Như vậy, sau vòng 18, Arsenal rất có thể sẽ vươn lên dẫn đầu Premier League 2015/16 nếu giành trọn 3 điểm trước Southampton trong bối cảnh Leicester City sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Liverpool. Trong khi đó, Man City có khả năng bị đội bóng ở vị trí thứ 4 - Tottenham vượt mặt nếu như tiếp tục thất bại ở vòng đấu tới còn đối thủ này giành được 3 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.