HLV Tottenham: Thua Man Utd chỉ vì quá đen!

H.M (dịch)Cập nhật 06:44 ngày 09/08/2015

HLV Pochettino tin rằng điều Man Utd có mà Tottenham không có trong trận đấu tại Old Trafford chỉ là sự may mắn.

VTV.vn - HLV Pochettino tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò, tuy nhiên, ông cũng cho rằng Tottenham đã thiếu đôi chút may mắn để giành điểm trước Man Utd.

Trận đấu mở màn Premier League 2015/16 của Tottenham là cuộc đọ sức cam go tại Old Trafford. Tuy nhiên, không vì thế mà Spurs thi đấu với tâm lý của một đối thủ “cửa dưới”. Ngược lại, chính đội khách là những người đã có những cơ hội ngon ăn đầu tiên. Đáng tiếc, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, một cầu thủ Tottenham là Kyle Walker đã lóng ngóng “đốt đền”. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, khiến Man Utd giành trọn 3 điểm ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2015/16 còn Tottenham phải trắng tay ra về.

Man Utd 1-0 Tottenham: Chiến thắng của hàng thủ! Man Utd 1-0 Tottenham: Chiến thắng của hàng thủ!

VTV.vn - Sự xuất sắc của hàng thủ cùng một chút may mắn đã giúp Man Utd có được chiến thắng mở màn cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/16.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Pochettino giữ thái độ tích cực khi nói về màn trình diễn của các học trò. Ông chia sẻ: “Tôi bực và thất vọng nhưng hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng, đặc biệt trong 20 phút đầu tiên, Tottenham đã chơi áp đảo. Chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội”.

“Trong hiệp 2, chúng tôi tiếp tục chơi tốt và làm chủ trận đấu. Man Utd, ngay tại Old Trafford, chỉ có một cú dứt điểm trúng mục tiêu. Đó là điều tích cực mà chúng tôi đã làm được. Tottenham ngày hôm nay đã tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ và tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng có được điểm chứ không phải một trận thua 0-1. Tôi không lấy làm ngạc nhiên về cách thi đấu của các học trò vì Tottenham luôn nỗ lực để áp đảo đối thủ trong mọi trận đấu. Đó là phong cách, là triết lý chơi bóng của Tottenham”, vị “thuyền trưởng” của Gà trống cho biết thêm.

Nói về pha mắc lỗi đáng tiếc của Walker, HLV Pochettino không trách cứ học trò. Ông cho hay: “Tôi cho rằng Tottenham đã chơi rất tốt ở một đẳng cấp rất cao nhưng đôi khi sai lầm vẫn xảy ra. Khi trước mặt bạn là Rooney hay Young, chỉ cần lơ là thôi, bạn sẽ phải trả giá. Nhiều lúc trong bóng đá, chúng ta cần tới sự may mắn và trong trận đấu ngày hôm nay, may mắn đã không đứng về phía chúng tôi”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.