HLV Van Gaal trách cứ Martial sau thảm bại trước Tottenham

Tạ Hiển (theo Daily Star)Cập nhật 06:55 ngày 11/04/2016

HLV Van Gaal hết sức thất vọng khi chứng kiến Man Utd thua 0-3 trước Tottenham (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Man Utd đã sụp đổ tại White Hart Lane trong vòng 6 phút và thế cục của trận đấu đã có thể khác đi nếu như Martial không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Được kỳ vọng sẽ giành kết quả khả quan trước Tottenham để làm bàn đạp cho mục tiêu top 4, thế nhưng Man Utd chỉ có thể cầm cự cho đến phút 70 trước khi nhận 3 bàn thua liên tiếp và rời White Hart Lane với 2 bàn tay trắng.

Tottenham 3-0 Man Utd: Tan nát sắc đỏ tại White Hart Lane Tottenham 3-0 Man Utd: Tan nát sắc đỏ tại White Hart Lane

VTV.vn - Thi đấu đầy quyết tâm, tuy nhiên tại White Hart Lane, Man Utd như bị "ngợp" bởi sức công vũ bão của Tottenham và đành ra về trắng tay...

Thảm bại 0-3 khiến HLV Louis Van Gaal hết sức thất vọng. Theo chiến lược gia người Hà Lan, nếu Martial không phung phí pha solo và dứt điểm cận thành ở phút 61, Man Utd đã không thất bại như vậy.

“Đến trước bàn thua đầu tiên, chúng tôi vẫn giữ trận đấu ở thế cân bằng. Chúng tôi mới là những người có cơ hội tốt hơn với pha dứt điểm của Anthony Martial nhưng lại bỏ lỡ nó và 5 sau đó, chúng tôi đã rời khỏi cuộc chơi” – HLV Van Gaal cay đắng phát biểu sau trận.

Ngoài Martial, cựu HLV Bayern Munich còn thầm trách hậu vệ Marcos Rojo trong bàn thua thứ 2: “Trong tình huống đá phạt, cầu thủ đánh đầu tốt nhất của chúng tôi đã thua khi tranh bóng bổng. Alderweireld đã có cú đánh đầu tuyệt vời và điều này đáng lý không được phép xảy ra”.

Ông Van Gaal cũng lý giải quyết định bất ngờ tung Ashley Young vào sân trong hiệp 2 để đá tiền đạo cắm trong khi vị trí sở trường của cầu này là tiền vệ cánh: “Tôi muốn các cầu thủ chạy nhiều hơn bởi ở hiệp 1 chúng tôi đã không tạo ra được điểm tấn công. Đó là lý do mà Ashley Young đá tiền đạo cắm”.

Thất bại này giáng đòn mạnh vào tham vọng giành vé dự Champions League của Man Utd khi họ đã bị Man City bỏ lại với 4 điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, HLV Van Gaal vẫn tin rằng đội bóng của ông còn có cơ hội.

“Mọi đội bóng đều có thể thua bất kỳ đối thủ nào nên chúng tôi vẫn còn trong cuộc đua. Tất nhiên khi thua, chúng tôi cần thu hẹp khoảng cách một lần nữa và điều này càng ngày càng khó khăn hơn. 3-0 là kết quả tiêu cực nhưng cho đến khi nhận bàn thua, chúng tôi đã chơi tốt” – Tulip thép khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam