Jurgen Klopp: Liverpool chỉ cách chiến thắng có 2%

Tạ HiểnCập nhật 11:28 ngày 23/10/2015

Jurgen Klopp vẫn chưa thể giành thắng lợi đầu tay tại Liverpool

VTV.vn - Bất chấp lợi thế được thi đấu hơn người ở hiệp 1, Liverpool vẫn không thể giành thắng lợi ngược dòng trước đối thủ đến từ Nga Rubin Kazan.

Rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp đã được tận hưởng bầu không khí sôi động trên sân Anfield với tư cách là tân HLV Liverpool. Thế nhưng, ông cùng các học trò đã chưa thể giành 3 điểm đầu tiên tại Europa League để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà.

Tiếp đón Rubin Kazan trên sân nhà nhưng The Kop mới là đội phải nhận bàn thua trước ở phút 15 sau pha lập công của Marko Devic. Tuy nhiên, đến phút 36, đội trưởng Oleg Kuzmin nhận thẻ vàng thứ 2 khiến đại diện nước Nga chỉ còn 10 người trên sân và Emre Can đã lập tức tận dụng lợi thế để ghi bàn gỡ hòa với cú sút cận thành. Thế nhưng, đó lại là tất cả những gì Liverpool có được ở trận đấu này khi họ bỏ lỡ hàng tá các cơ hội ghi bàn ngon ăn.

 

Video diễn biến trận Liverpool 1-1 Rubin Kazan

Sau trận đấu, Jurgen Klopp thừa nhận bàn thua đầu tiên đã ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ Liverpool: “Toàn đội đã rất hưng phấn và thi đấu tập trung cho tới khi bị dẫn bàn trước. Đó là một trong những thử thách khó khăn nhất của bóng đá. Càng khó khăn hơn khi Rubin Kazan lại là một đội bóng mạnh và nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sau đó phải bắt đầu lại và thi đấu tốt hơn”.

Chiến lược gia người Đức cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của ông chơi hơn người và có tới 35 cú sút nhưng chỉ có thể ghi được một bàn: “Đôi khi chơi hơn người là một lợi thế lớn nhưng nhờ vậy, đối thủ của chúng tôi ngừng tấn công và chỉ tập trung phòng ngự”.

“Chúng tôi đáng ra phải làm tốt hơn trong trận đấu này. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và Benteke cũng đã một lần dứt điểm chạm cột. Tôi hài lòng với màn trình diễn của đội tới 98% nhưng chúng tôi đã thiếu đi 2% quyết định. Đây chính là vấn đề của chúng tôi trong trận đấu này” – HLV Klopp cho biết.

Cựu HLV của Dortmund cũng cảm thấy có lỗi khi không thể giành thắng lợi trong trận mở màn trên sân Anfield: “Các CĐV đã cổ vũ rất nồng nhiệt. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đối với tôi. Khi đến đây, tôi mong muốn gửi tặng món quà ra mắt nhưng kết quả này khiến tôi không hài lòng. Chúng tôi sẽ trở lại đây và làm tốt hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.