Louis Van Gaal chê Martial "ngốc nghếch" vì dùng tay chơi bóng

Ban Thể thao VTVCập nhật 12:05 ngày 22/10/2015

Martial đã chuộc lỗi bằng pha làm bàn gỡ hòa, song điều đó là không đủ để anh tránh được cơn thịnh nộ của HLV Louis Van Gaal sau tình huống chạm tay rất vô duyên

VTV.vn - Chiến lược gia của Man United đã không ngần ngại phê bình Anthony Martial vì tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến bàn mở tỉ số cho chủ nhà CSKA Moscow.

Rạng sáng nay, Manchester United đã có chuyến làm khách vất vả tới sân Arena Khimki của chủ nhà CSKA Moscow. Ngay từ phút thứ 15, tân binh đắt giá Anthony Martial, trong một tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự, đã bất ngờ dùng tay ngăn cản pha đi bóng trong vòng cấm địa của cầu thủ bên phía CKSA. Tình huống bóng diễn ra ở tốc độ không cao, lại khá gần với góc quan sát của trọng tài chính Carlos Velasco nên ông này đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.

Dù De Gea đã xuất sắc cản phá cú sút của tiền vệ tấn công Eremenko, nhưng Seydou Doumbia đã ập vào đá bồi rất nhanh khiến thủ thành người Tây Ban Nha chỉ còn cách phải vào lưới nhặt bóng.

Bị dẫn bàn, Man Utd lập tức phải dồn lên tấn công, nhưng mãi tới hiệp đấu thứ hai, chính Martial mới đánh đầu hiểm hóc ấn định kết quả hòa 1-1 đầy vất vả.

Martial ghi bàn đẳng cấp cứu Man Utd thoát hiểm tại Moscow Martial ghi bàn đẳng cấp cứu Man Utd thoát hiểm tại Moscow

VTV.vn - Không ngoài dự đoán, Man Utd đã có chuyến làm khách cực kỳ vất vả trên sân Khimki của CSKA Moscow và chỉ giành được 1 điểm nhờ bàn thắng quý giá của tân binh Martial.

Martial đã chuộc lỗi bằng pha làm bàn ấn định kết quả hòa, song điều đó là không đủ để anh tránh được cơn thịnh nộ của HLV Louis Van Gaal sau tình huống chạm tay rất vô duyên lúc đầu trận.

“Đó là một hành động rất ngốc nghếch của Anthony dù trước đó dường như đã có lỗi việt vị, tôi cũng chẳng rõ nữa”, chiến lược gia người Hà Lan bày tỏ sau trận. “Tôi nghĩ đó là một tình huống việt vị, dù không chắc chắn. Nhưng hành động của Anthony, đây là lần đầu tiên cậu ấy làm thế. Tất nhiên là nên thông cảm bởi đây mới là lần đầu tiên cậu ấy làm như vậy, nhưng như thế thật thiếu may mắn bởi chúng tôi đã kiểm soát trận đấu”.

Bên cạnh tình huống bóng của Martial, ông Van Gaal còn bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể ra về với ba điểm trọn vẹn.


“Chúng tôi đã chơi không quá nhanh. Quyền kiểm soát bóng khá thấp trong hiệp một, nhưng chúng tôi đã cải thiện nó trong hiệp đấu thứ hai và ghi một bàn thắng rất đẹp. Chúng tôi có thể đã thắng, nhưng từ ‘có thể’ làm sao tồn tại trong bóng đá được”.

Sau cùng, khi mọi thứ đã dần lắng xuống, cựu HLV tuyển Hà Lan mới “tha thứ” cho Martial và còn khen ngợi chân sút Pháp bởi phong độ ổn định đáng ngạc nhiên của một cầu thủ tuổi 19.

Hiện Man Utd đang đứng thứ hai tại bảng B với 4 điểm, bằng với đội xếp sau CSKA Moscow và kém đội đầu bảng Wolfsburgtd hiện có 6 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.