Messi từ chối danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất: Hỏi "đá" có buồn không?

Minh Nguyễn/ Thể thao VTV NewsCập nhật 12:49 ngày 06/07/2015

Là Cầu thủ xuất sắc nhất có nghĩa lý gì với Messi khi anh chẳng thể giúp Argentina đến với ngôi vô địch?

VTV.vn - Messi không muốn xuất sắc nhất Copa America không phải vì tự phụ, vì tầm ảnh hưởng "ao làng" của giải đấu Nam Mỹ. Đó là niềm đau, sự bất lực của một huyền thoại...

Hỏi “đá” có buồn không?

Lionel Messi đã no nê vinh quang ở cấp độ CLB – thậm chí, chưa có cầu thủ nào trong lịch sử đạt tới trình độ của anh. Tuy nhiên, khi đặt cạnh những huyền thoại Pele, Maradona, Zidane… Messi đôi khi phải cảm thấy chạnh lòng. Bởi lẽ, một điều dễ nhận thấy, trong khi những tiền bối kia đều thành công ngay cả trong màu áo ĐTQG, Messi vẫn đang loay hoay đi tìm dấu ấn cho riêng mình.

Chung kết Copa America 2015: Niềm vui tột bậc và nỗi buồn khôn nguôi Chung kết Copa America 2015: Niềm vui tột bậc và nỗi buồn khôn nguôi

VTV.vn - Niềm vui tột bậc và nỗi buồn khôn nguôi là hai trạng thái cảm xúc có thể dễ dàng cảm nhận được sau trận chung kết Copa America 2015 giữa Argentina và Chile.

Sau thành công tại Olympic cùng ĐT Argentina tại Bắc Kinh 2008, Messi chưa một lần lên đỉnh vinh quang ở đấu trường quốc tế. Song, đáng nói ở chỗ, vị thế của Messi 7 năm trước và bây giờ đã khác nhau rất nhiều. Ở tuổi 28, lứa tuổi “chín” nhất trong sự nghiệp cầu thủ, với đẳng cấp của mình, Messi được người dân Argentina gửi gắm sẽ là đầu tàu đưa Le Albiceleste (biệt danh của Argentina, nghĩa là trắng/xanh da trời – PV) đến với những thành công.

Vậy nhưng tới thời điểm hiện tại, điều mà Messi nỗ lực làm được chỉ là gần tới mà thôi. Liên tiếp ở 2 giải đấu lớn, Argentina của Messi đều thất bại ngay trước “ngưỡng cửa thiên đường”.

1 năm về trước, trên đất Brazil, Argentina tức tưởi nhìn người Đức nâng cao chiếc cúp danh giá nhất thế giới bóng đá – dù cho, bản thân đội bóng Nam Mỹ đã có vô khối cơ hội để kết thúc trận đấu. Và nỗi buồn thất bại ấy còn tiếp tục bám đuổi đội bóng xanh/trắng ở giải đấu khu vực…

Có thể với nhiều người, Copa America chỉ là “ao làng”, là giải đấu nhiều ngôi sao nhưng kém chất lượng hơn Euro và tất nhiên, xếp dưới World Cup 1 bậc. Tuy nhiên, với Messi, với Argentina, Copa America lại mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Bởi lẽ, nếu thành công trong trận chung kết với Chile, Messi không chỉ nâng tầm bản thân trong ngôi đền lịch sử của bóng đá, mà còn đáp ứng niềm mong đợi suốt hơn 22 năm qua của người dân Argentina.

Khi Alexis Sanchez thực hiện thành công quả penalty cho Chile, cũng là lúc những niềm hy vọng, những ước mơ chiến thắng, đã được “tôi rèn” đến chai sạn trong suốt 22 năm qua của hơn 40 triệu người dân Argentina, thêm một lần nữa vụn vỡ. Ngay cả khi có thiên tài Messi, xứ sở Tango vẫn không thể chiến thắng được ở giải đấu khu vực.

Cảm giác thất bại trên vạch đích, không hề dễ chịu với bất cứ ai ngay cả đối với một cầu thủ ít bày tỏ cảm xúc thất vọng như Lionel Messi. Sau trận chung kết, Messi từ chối nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Đây là lần thứ hai, El Pulga không đón nhận vinh dự từ Ban tổ chức giải đấu. Đó không phải sự tự phụ. Với Messi lúc này dường như là cảm giác bất lực, sự thất vọng (nhiều hơn) về bản thân. Cầu thủ xuất sắc nhất hay thiên tài bóng đá cũng có xá gì khi anh không thể giúp đội bóng quê hương đi tới thành công?

Chờ “gió giao mùa”

Messi quá cô độc ở Argentina.
Messi quá cô độc ở Argentina.

Nhìn lại trận chung kết Copa America 2015, Messi là người chơi tốt nhất bên phía Argentina. Ở loạt penalty, chính anh là cầu thủ duy nhất của Argentina sút tung lưới thủ thành Bravo.

Argentina - "Vua" về nhì

Thất bại trước ĐT Chile trong trận chung kết Copa America 2015 là lần thứ 5 liên tiếp vũ đoàn Tango chỉ về nhì. Trước đó, Argentina đã thua trận chung kết World Cup 2014 trước ĐT Đức; vào chung kết Confed Cup 2005 (nhưng không thành công khi thua Brazil 1-4). Tại Copa America 2007, Argentina thất bại 0-2 trên "vạch đích" trước Brazil. Còn tại chung kết Copa America 2004, Argentina thua Brazil 2-4 trên chấm 11m.

Nhưng nhìn xa hơn, Argentina đã có một kỳ Copa America không thực sự suôn sẻ. Đội bóng giàu thành tích hàng đầu Nam Mỹ chỉ có trận hoà mở màn trước Paraguay. Tiếp đó là hai trận thắng cùng với tỉ số tối thiểu 1-0 trước Uruguay và Jamaica. Rồi tới trận tứ kết, đoàn quân của HLV Tata Martino cũng phải giành vé đi tiếp sau loạt luân lưu…

Nói cách khác, Argentina thất bại không bởi vì Messi mà bởi không có một cái tên nào khác cùng gánh vác trọng trách với El Pulga. Với khả năng của Messi, việc anh trở thành “ngòi nổ” chính để các HLV xây dựng đội bóng xung quanh anh là điều hợp lý. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào siêu sao của Barcelona chính là điểm yếu chí tử của Argentina.

Tầm vóc quá lớn của Messi khiến các chân chuyền không thể nhìn ra cái tên nào đủ lớn khác để “chọn mặt, gửi vàng” dù cho xung quanh Messi vẫn còn những Higuain, Pastore, Di Maria… Điều này khiến lối chơi của Argentina dễ bị bắt bài. Thực tế, ở trận chung kết, Chile chỉ cần chăm sóc đặc biệt Messi và kết quả là không có bàn thắng nào được ghi từ phía Argentina.

Sau thất bại tại Copa America, Argentina và Messi phải chờ đợi thêm 3 năm nữa (World Cup 2018) để có thể đi tìm đỉnh vinh quang. Hơn 1.000 ngày không phải quãng thời gian ngắn và lúc đó, Messi cũng đã ở vào tuổi 31.

Có thể, anh sẽ vẫn chạy tốt ngoài tuổi “băm”. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của El Pulga ở ĐTQG phần nào cũng giảm sút. Với nhiều người, Messi có thể đã "hết thời" và ước mong ngang tầm Pele, Maradona của cầu thủ này chỉ là quá vãng. Nhưng cũng biết đâu, đó lại là tín hiệu mừng cho Argentina và cho Messi khi sẽ có người làm thay hoặc ít nhất san sẻ những công việc mà Messi vẫn hay phải làm cho cả một tập thể?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.