Monaco 0-2 Arsenal: Thắng vẫn chưa đủ!

Thể thao VTVNewsCập nhật 05:15 ngày 18/03/2015

Arsenal đã chơi hay nhưng kết quả chưa đủ tốt để giành quyền đi tiếp.

VTV.vn - Chiến thắng 2-0 là chưa đủ để Arsenal giành quyền đi tiếp, song với những gì đã thể hiện được trên sân Monaco, thầy trò HLV Arsene Wenger hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu.


VIDEO Monaco 0-2 Arsenal

Với tâm lý buộc phải thắng đậm (ít nhất là 3-0) trong chuyến hành quân tới Công quốc Monaco lần này, Arsenal tràn lên tấn công ngay những phút đầu tiên. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Monaco quyết tử thủ để giữ tấm vé dự tứ kết. Chính thế trận một chiều trong suốt trận đấu khiến người xem không khỏi cảm thấy có chút gì đó nhàm chán.

Arsenal trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác tại sân Monaco, tuy nhiên, kết quả vẫn không như ý.

Arsenal trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác tại sân Monaco, tuy nhiên, kết quả vẫn không như ý.

Sau nhiều nỗ lực tấn công bất thành, phút 35, bàn thắng đã đến với Arsenal nhờ pha dứt điểm cận thành của Giroud. 3 phút sau, Welbeck suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội khách nếu như thủ thành Subasic của Monaco không xuất sắc cản phá.

Cuối hiệp 1, Arsenal lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nữa khi Giroud thì sút trúng người thủ thành đối phương còn cú dứt điểm sau đó của Welbeck cũng chẳng thể chiến thắng được Subasic.

Bất chấp những nỗ lực của đội khách nhưng trong một ngày chơi quá tốt, thủ thành Subasic của Monaco đã phải khiến các chân sút đẳng cấp của The Gunners lắc đầu ngao ngán. Mãi cho tới phút thứ 78, Subasic mới phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Bàn thắng đến từ cú sút bồi của Ramsey sau khi một cầu thủ Monaco có pha phá bóng không tốt.

Để thua hai bàn, Monaco càng lộ rõ sự sợ hãi. Những tình huống phòng ngự của đội chủ nhà trở nên vô cùng lóng ngóng. 10 phút cuối trận, Arsenal dồn toàn lực sang phần sân đối phương, thế nhưng, đáng tiếc, sức ép khủng khiếp ấy cũng không thể giúp các học trò của HLV Arsene Wenger lần thứ 3 hạ gục thủ thành của Monaco.

Đáng chú ý là tình huống ở phút thứ 83 của trận đấu. Tưởng như, Arsenal đã có bàn thắng thứ 3 sau cú đánh đầu của Giroud, song, thủ thành Subasic lại cản phá thành công pha bóng này ngay trên vạch vôi.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía Arsenal, tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đủ tốt để giúp The Gunners giành quyền đi tiếp. Cuối cùng, tấm vé dự vòng tứ kết Champions League 2014/15 đã thuộc về Monaco – đội bóng chơi cực tệ trong ngày hôm nay trừ vị trí của thủ thành Subasic.

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Santi Cazorla, Ozil, Alexis Sanchez, Welbeck, Giroud.

Dự Bị: Szczęsny, Gibbs, Gabriel, Chambers, Ramsey, Flamini, Walcott

Monaco: Subasic, Fabinho, Abdennour, Wallace, Kurzawa, Toulalan, Joao Moutinho, Kondogbia, Dirar, Martial, Berbatov.

Dự bị: Stekelenburg, Carvalho, Elderson, Toure, Matheus Carvalho, Bernardo Silva, Ferreira-Carrasco