Monaco – Juventus: Lão bà dạo chơi ở xứ Công quốc? (1h45, 23/4-K+PM)

Tạ HiểnCập nhật 15:54 ngày 22/04/2015

Juventus đang trên con đường tìm lại hào quang xưa tại đấu trường châu Âu

VTV.vn - Chỉ giành thắng lợi tối thiểu trên sân nhà nhưng Juventus lại nắm lợi thế lớn ở lượt về bởi đối thủ của họ, AS Monaco sẽ không thể thi đấu phòng ngự phản công quen thuộc.

Tính đến nay, ngoạii trừ Barcelona, bất kỳ chuyến hành quân trên sân khách nào trong khuôn khổ vòng tứ kết Champions League đều mang lại những nỗi buồn cho top 8 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, đối với Juventus, trận lượt về trên sân Louis II của Monaco chẳng khác nào một cuộc dạo chơi khi họ có thể triển khai đấu pháp như cách mình muốn sau thắng lợi 1-0 tại Italy nhờ bàn thắng duy nhất của Arturo Vidal.

Juventus 1-0 Monaco: Lão bà giành lợi thế nhờ penalty Juventus 1-0 Monaco: Lão bà giành lợi thế nhờ penalty

VTV.vn - Juventus đã gặp vô vàn khó khăn trước đối thủ Monaco đầy bản lĩnh và chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất nhờ một tình huống gây tranh cãi.

Không ngoa khi nói rằng, Monaco đang là bất ngờ lớn nhất tại giải đấu năm nay. Trên đường tới tứ kết, đội bóng xứ Công quốc kết thúc vòng bảng với 1 bàn thua duy nhất, đánh bật Arsenal sau chiến thắng 3-1 ngay tại Emirates và chỉ chịu thua ĐKVĐ Serie A từ chấm phạt đền.

Tuy nhiên, thất bại này lại khiến đội chủ sân Louis II không thể áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công kiên cường như mọi khi và họ sẽ phải ghi bàn bằng mọi giá bởi Juventus đủ độ “cáo” để không mắc sai lầm trong một trận đấu quan trọng như vậy. Đây rõ ràng sẽ là thách thức to lớn với đội bóng của HLV Leonardo Jardim trong bối cảnh chưa có chân sút nào trên hàng công Monaco có thể ghi được hơn 1 bàn thắng tại Champions League năm nay.

Bên kia chiến tuyến, cánh cửa vòng bán kết đang hết sức rộng mở đối với thầy trò HLV Massimiliano Allegri. Bà đầm già thành Turin đã vượt qua được thử thách đầu tiên một cách mỹ mãn khi không để thủng lưới trên sân nhà.

Bàn thắng của Vidal đã mang về chiến thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa cho Juventus 

Vì vậy, dù không thể nới rộng cách biệt tại Juventus Stadium nhưng chỉ cần các nhà ĐKVĐ Serie A ghi bàn trên sân Louis II, cuộc đấu sẽ gần như chấm dứt khi Monaco khó lòng khoan thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương ít nhất 3 lần. Phong độ sân khách gần đây của Juventus tại đấu trường châu Âu cũng hết sức ấn tượng với 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Dortmund ngay trên chảo lửa Sgnal Iduna Park.

Những trụ cột như Pogba hay Caceres vẫn chưa thể trở lại nhưng trong tay của Allegri vẫn còn đó không ít mũi nhọn trên hàng công như Morata, Pereyra và đặc biệt là ngôi sao sáng Carlos Tevez – cầu thủ đã ghi bàn thứ 26 ở mùa giải này trong chiến thắng 2-0 trước Lazio.

Tấm vé tham dự vòng bán kết chỉ còn cách Juventus hơn 90 phút nữa trên đất Công quốc. Không ít người kỳ vọng Monaco sẽ gây nên cơn địa chấn nhưng khi đối thủ của họ lại là một tay lão luyện như Juventus, có lẽ, các khán giả trên sân Louis II sẽ lại phải theo dõi một trận đấu đầy toan tính của người Italy.

Đội hình dự kiến

Monaco: Subasic; Toure, Abdennour, Wallace, Kurzawa; Fabinho, Moutinho, Silva; Ferreira Carrasco, Matheus Carvalho; Berbatov

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pereya, Pirlo, Marchisio; Vidal; Tevez, Morata

Trận lượt về giữa Monaco và Juventus trong khuôn khổ vòng tứ kết Champions League sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 1h45 ngày 23/4 trên kênh K+PM.