Nhận thẻ đỏ tức tưởi, Torres chỉ trích cả trọng tài lẫn UEFA

H.TCập nhật 14:24 ngày 06/04/2016

Torres trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ trong khi Suarez thoát tội và lập cú đúp cho Barca (Ảnh: Mirror)

VTV.vn - Sự bức xúc của Torres không phải không có cơ sở khi anh bị trọng tài Felix Brych đuổi khỏi sân khá oan ức còn tiền đạo Suarez của Barcelona lại thoát thẻ đỏ.

Fernando Torres tưởng như sẽ giúp Atletico Madrid làm nên kỳ tích tại Camp Nou với bàn mở tỷ số ở phút 25, thế nhưng, chỉ sau 2 pha va chạm với Neymar và Sergio Busquets, anh đã bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1. Đáng chú ý trong tình huống ở phút 38, dù Torres ham bóng nên vô tình phạm lỗi với Busquets, trọng tài Felix Brych vẫn quyết định rút ra tấm thẻ vàng thứ 2 dành tặng tiền đạo của Atletico.

Cừu non Torres đã bị cáo già Barcelona nuốt chửng như thế nào "Cừu non" Torres đã bị "cáo già" Barcelona nuốt chửng như thế nào

VTV.vn - Torres là người ghi bàn thắng duy nhất cho Atletico Madrid nhưng chính anh đã phải nhận thẻ đỏ rời sân từ khá sớm. Vì đâu đến nỗi?

Tấm thẻ đỏ gián tiếp này gián tiếp khiến đội bóng thành Madrid không còn giữ được thế trận vững chắc như trước và sụp đổ vào hiệp 2 sau cú đúp của Suarez. Trong hiệp 2, chính ngôi sao số 9 của Barcelona có pha vào bóng bằng gầm giày với Juanfran nhưng trọng tài lại nương tay với anh.

Hàng loạt quyết định khó hiểu của trọng tài Felix Brych trở thành tâm điểm sau trận đấu khi HLV và cầu thủ Atletico Madrid bày tỏ sự bức xúc trên mặt báo. Mới đây, đích thân Torres đã lên tiếng chỉ trích vị trọng tài này cũng như UEFA.

“Thật hổ thẹn cho UEFA khi họ đã ép chúng tôi phải đổi áo đấu và sắp xếp một trọng tài không đủ trình độ điều hành một trận đấu tứ kết Champions League” – T9 phát biểu trước báo giới.

Lý do mà Torres đề cập tới UEFA là bởi trước trận đấu 1 ngày, cơ quan này đã yêu cầu Atletico cũng như Barcelona không được mặc áo đấu truyền thống để giúp trọng tài và các đài truyền hình dễ phân biệt được các cầu thủ 2 bên.

Dù vậy, Torres cũng tự nhận trách nhiệm về thất bại của Atletico và khẳng định quyết tâm lội ngược dòng trên sân nhà: “Đây là một trong những thời khắc tồi tệ nhất sự nghiệp của tôi. Tôi rất buồn vì khiến đội bóng chỉ chơi với 10 người. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm khi đội bóng không thắng. Nếu còn 11 người, chắc chắn kết quả sẽ khác. Nhưng tại Calderon, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Với việc Atletico chưa nộp đơn kháng cáo, nhiều khả năng Torres sẽ vắng mặt ở trận lượt về diễn ra vào tuần. Đây sẽ thiệt thòi không nhỏ đối với đoàn quân HLV Simeone khi mà những chân sút còn lại của Atletico còn rất thiếu kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.