Pellegrini trải lòng về ngày chia tay Man City đượm buồn

H.M (dịch)Cập nhật 15:21 ngày 09/05/2016

Ngày chia tay Man City không như ý khi đoàn quân của HLV Pellegrini chẳng thể có được chiến thắng trước Arsenal.

VTV.vn - Màn chia tay Man City của Pellegrini thật sự đáng quên khi các CĐV Man xanh bỏ về trong lúc vị chiến lược gia người Chile nói lời từ biệt sân Etihad.

Không khí cổ vũ tại Etihad trở nên xấu đi khi Man City không giành được chiến thắng trước Arsenal trong cuộc đọ sức thuộc khuôn khổ vòng 37 Premier League. Với kết quả này, Man City hoàn toàn có thể bị mất vị trí thứ 4 vào tay Man Utd. Vì thế, nhiều CĐV đội bóng chẳng còn tâm trí ngồi lại nghe HLV Pellegrini nói những lời từ biệt trong trận đấu cuối cùng mùa giải trên sân nhà.

Đây là cảnh tượng không hề đẹp mắt mà CĐV nửa xanh thành Manchester dành cho HLV từng có 3 năm gắn bó và đem về những thành công nhất định cho đội chủ sân Etihad. "Thật buồn là họ không ở lại sân để bày tỏ sự tôn trọng của mình với HLV", các nhà bình luận của tờ The Sun và huyền thoại Arsenal Thierry Henry cùng chia sẻ quan điểm.

Pellegrini nói trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà: "Dĩ nhiên tôi muốn một màn chia tay khác - chiến thắng trận đấu, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, thứ bóng đá tấn công mà chúng tôi đã chơi trong suốt 3 năm tôi làm việc tại đây".

"Chiến thắng không đến vào ngày hôm nay. Nhưng với tôi, đó là 3 năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp, những năm tháng không thể nào quên.

"Đây không phải cách chúng tôi kết thúc mùa giải. Man City muốn chắc chắn có thể đoạt vé dự Champions League. Chúng tôi đã chơi rất tốt. Man City thiếu một chút may mắn và không thể kết thúc mùa giải như ý muốn. Giờ chúng tôi phải chờ đợi kết quả của trận đấu giữa West Ham và Man Utd. Mọi chuyện không nằm trong tay Man City nhưng chúng tôi sẽ ngẩng cao đầu bước tiếp về phía trước", vị chiến lược gia người Chile cho biết thêm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.