PSG: Cần lắm nhà vua trở lại

Hoàng DuyCập nhật 15:49 ngày 30/01/2015

PSG vẫn đang dựa dậm quá nhiều vào Ibra

PSG sẽ cần có sự thay đổi đáng kể trong thời gian tới, thậm chí có thể phá thế "Bất khả xâm phạm" của Ibrahimovic nhất là khi Champions League sắp trở lại.

Trong một tình huống tranh cãi ở cuối trận PSG - Saint Etienne, siêu sao Zlatan Ibrahimovic chỉ vào mặt hậu vệ Pau Baysse, nói: “Tôi chẳng biết anh là ai”. Đáp lời huyền thoại Thụy Điển, hậu vệ 26 tuổi người Pháp đáp: “Tôi cũng chẳng biết anh là ai”.

Rõ ràng là ai cũng biết Ibra là ai, nhưng không phải câu nói của Baysse không có ý nghĩa. Ở trận đấu đó, Ibrahimovic hoàn toàn vô hại trước khung thành đối phương, thi đấu rất vật vờ. Ngoại trừ tình huống ghi bàn từ chấm 11m, cả trận Ibra tung ra 4 cú sút và chẳng thể chuyển hóa thành bàn thắng. PSG đã giành thắng lợi nhưng còn đó là những nỗi lo.

PSG đang thi đấu rất thiếu sinh khí, thiếu bản sắc. Dường như họ như những dây tầm gửi bám vào đại thụ Ibra, mà cây đại thụ ấy đang có dấu hiệu “mục ruỗng”, sớm tàn lụi. Cho tới thời điểm này, tiền đạo người Thụy Điển mới điền tên mình lên bảng điện tử 4 lần. Đó quả là một sự khác biệt hoàn toàn nếu biết số bàn thắng của anh trong 2 mùa trước lần lượt là 22 và 30 bàn.

Hệ quả là PSG thi đấu thiếu ổn định khiến họ rơi xuống vị trí thứ 3 tại Ligue 1 và đóng vai kẻ săn đuổi thay vì kẻ thống trị như 3 năm qua. Đội bóng thành Paris cần sự thay đổi hơn lúc nào.

Ibrahimovic khó có thể giữ được phong độ ghi bàn ấn tượng như những mùa giải trước

Trước hết, PSG cần phải tự giải thoát mình khỏi sự phụ thuộc vào Ibra. Ngôi sao của ĐT Thụy Điển đã 33 tuổi, và với lối đá dựa nhiều vào sức mạnh thì Ibra tính đến chuyện nghỉ hưu.

Trao cơ hội nhiều hơn cho các tài năng trẻ là một phương án cần tính đến. Pastore có một mùa giải đáng khen ngợi nhất kể từ khi gia nhập sân Công viên các Hoàng tử. Lucas Moura vẫn luôn là một trong những cầu thủ triển vọng, không chỉ tại Pháp, mà còn trên toàn châu Âu. Tài năng trẻ Bahebeck luôn đá tốt trong những lần hiếm hoi được ra sân. Đó là những người sẽ gánh vác PSG trong tương lai.

Ngoài ra, Laurent Blanc đang rơi vào sự hoang mang khi sắp xếp đội hình cho PSG. Nhà cầm quân người Pháp khó có thể loại Ibra vì ngoài chuyên môn, anh còn đóng vai trò tinh thần khá lớn. Cavani thì đang rục rịch đòi ra đi vì không được trọng dụng. Đã đến lúc Blanc cần thể hiện tiếng nói trong phòng thay đồ. Sự nuông chiều các cái tôi trong đội luôn là mầm mống cho sự thất bại.

HLV Laurent Blanc đang chìm trong những vấn đề nội bộ của PSG 

Champions League sắp quay lại. Đối thủ Chelsea là một thử thách phần nào quá tầm với PSG thời điểm này. HLV Blanc sẽ cần cân nhắc các mục tiêu để điều phối đội hình cho hợp lý. Thậm chí, đội bóng nhà giàu nước Pháp có thể bỏ qua đấu trường châu Âu năm nay để tập trung vào Ligue 1. Quá mải mê với chiếc cúp châu lục trong khi vẫn đang vật lộn ở giải quốc nội có thể sẽ khiến PSG trả giá đắt.

Vào 2h45 ngày mai (31/1), trong trận đấu sớm vòng 23 Ligue 1, PSG sẽ có cơ rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Lyon xuống còn 1 điểm nếu như họ vượt qua Rennes trên sân nhà. Trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên K+PM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.