Ramires rời Chelsea vì Guus Hiddink

H.M (dịch)Cập nhật 15:11 ngày 06/04/2016

Ramires tiết lộ rằng lý do lớn nhất khiến anh rời Chelsea chính là vì HLV Guus Hiddink xem anh như người vô hình. (Ảnh: TheSun)

VTV.vn - Ramires thừa nhận rằng anh rời Chelsea tới Trung Quốc không phải để kiếm tiền mà bởi vì HLV Guus Hiddink không dành cho anh cái nhìn thiện cảm.

Việc cựu tiền vệ của Chelsea gia nhập Jiangsu Suning trong tháng 1 với giá trị chuyển nhượng 25 triệu bảng có thể coi là một bất ngờ đối với truyền thông thế giới. Trong 6 năm thi đấu cho The Blues, Ramires là chìa khóa quan trọng cho những thành công của CLB tại Champions League, Premier League, Europa League, FA Cup và League Cup.

Nhiều người cho rằng Ramires rời tới môi trường bóng đá kém phát triển hơn là bởi mức lương bổng béo bở. Điều này có thể đúng, tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Ramires rời Chelsea, tiền vệ 29 tuổi người Brazil cho rằng nguyên nhân chính khiến anh ra đi là bởi HLV tạm quyền Guus Hiddink.

Ramires tiết lộ rằng vị chiến lược gia người Hà Lan loại anh ra khỏi đội mà không có lý do gì. Dường như, ông không thích Ramires và cũng không cho tiền vệ này một cơ hội công bằng. Dưới thời HLV Guus Hiddnkg, Ramires chỉ được ra sân có 1 lần trong trận gặp đội bóng yếu Scunthorpe tại FA Cup.

"Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi rời Chelsea là bởi sự xuất hiện của Guus Hiddink. Điều đó không chỉ bởi tôi có một mối quan hệ thân thiết với Jose Mourinho. Nhưng khi ông ấy tại vị, ít nhất tôi cũng biết rằng cơ hội thi đấu, cơ hội cạnh tranh cho một vị trí trong đội tuyển luôn rộng mở. Nhưng Hiddink không như vậy, ông ta loại bỏ tôi mà không có lý do nào. Tôi không hiểu tại sao bởi tôi đã chơi tốt và luôn cố gắng hết sức để giúp đội bóng vượt qua khó khăn", Ramires cho hay.

"Hiddink không thích một cầu thủ như tôi hay cách tôi chơi bóng và quyết định chóng vánh rằng ông sẽ không cho tôi bất cứ cơ hội nào để cạnh tranh một suất trong đội hình. Kể cả tôi có chơi trọn vẹn 90 phút trước Scunthorpe, trận đấu tiếp theo ở Premier League tôi cũng không được ra sân.

"Tôi chỉ ngồi trên ghế dự bị cả trận và sau đó tôi thậm chí còn không được đăng ký thi đấu. Tôi đã bị ra rìa trong nhiều trận đấu và tôi muốn góp sức cho đội bóng đang không có được phong độ tốt. Thật không dễ khi quan sát mọi thứ từ băng ghế dự bị và chứng kiến đội bóng chơi tồi. Hiddink xuất hiện là điều khó khăn với tôi và tôi không hiểu tại sao... nhưng tôi đoán đó là bóng đá.

"Càng chơi ít, bạn càng ít đi nhiệt huyết. Và tôi thấy tôi đang đánh mất bản thân tại Chelsea. Thực tế, tôi đã như người vô hình...", Ramires chia sẻ.

Mặc dù cái kết của Ramires tại Chelsea không hề êm đẹp, tuy nhiên, tiền vệ người Brazil cũng cho hay anh không hề oán trách CLB hay Hiddink. Anh nói: "Tôi luôn có mối quan hệ tốt trong nội bộ CLB và duy trì nó tới hôm nay. Tôi đã góp mặt trong nhiều trận đấu quan trọng của Chelsea và công bằng mà nói tôi đã luôn cống hiến hết mình. Những HLV trước luôn tin tưởng tôi cho những nhiệm vị quan trọng và tôi rất quý quãng thời gian thi đấu tại CLB. Thậm chí, cho tới ngày nay, tôi vẫn là một fan hâm mộ của Chelsea và muốn CLB có thể dự CHampions League càng sớm càng tốt. Tôi cũng phải cảm ơn CLB vì chính họ đã tạo nên tôi của ngày hôm nay - một cái tên trong thế giới bóng đá và một phong cách chơi bóng mà nhiều người yêu mến".

"Vì thế, tôi không có hiềm khích gì với Chelsea - hay Hiddink cũng thế. Đó là quan điểm của ông ta và quyết định rằng tôi không phù hợp với lối chơi của CLB vì thế tôi thà rời đi còn hơn để ông ta gặp rắc rối với một cầu thủ không hạnh phúc tại CLB. Tôi không phải kiểu người như thế. Tôi luôn hòa nhã và tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khi tôi trở thành vấn đề, điều tốt nhất là nên rời đi", tiền vệ đang khoác áo CLB Jiangsu Suning kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.