Ronaldo quá may mắn khi chỉ bị cấm thi đấu 2 trận

Chí Hiển (theo Goal)Cập nhật 18:09 ngày 29/01/2015

Siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ phải nhận án treo giò 2 trận vì hành vi chơi xấu trong trận đấu với Cordoba tại La Liga.

Ngày 28/1, Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP) đã ban hành án treo giò 2 trận đối với Cristiano Ronaldo sau tấm thẻ đỏ trong trận thắng 2-1 của Real Madrid trước Cordoba.

Như vậy, Ronaldo sẽ chỉ vắng mặt trong 2 cuộc đọ sức với Real Sociedad và Sevilla trên sân nhà Santiago Bernabeu và kịp trở lại trong trận derby Madrid với Atletico vào ngày 7/2 tới.

Trong biên bản trận đấu giữa Real Madrid và Cordoba, trọng tài chính Alejandro Hernandez không nhận định tình huống Ronaldo phải nhận thẻ đỏ là hành vi bạo lực. Thay vào đó, ông cho rằng, lý do mà CR7 bị đuổi khỏi sân là bởi anh đã đá vào hậu vệ Edimar khi bóng đã nằm ngoài tầm với.

Trọng tài Hernandez cũng không ghi nhận hành động “đấm” Edimar và Jose Angel Crespo của Quả bóng vàng FIFA 2014. Bản báo cáo cũng không hề nhắc đến việc Ronaldo hôn lên biểu tượng chức vô địch Club World Cup trên đường ra ngoài sân dù điều này có thể coi là hành động khiêu khích.

Cận cảnh Ronaldo nhận thẻ đỏ vì đánh người Cận cảnh Ronaldo nhận thẻ đỏ vì đánh người

Quả bóng vàng FIFA 2014 Cristiano Ronaldo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 83 sau 2 tình huống đánh người liên tiếp trong trận đấu gặp đối thủ yếu Cordoba.

Tuy không phải là một cầu thủ thường xuyên chơi xấu nhưng Ronaldo đã phải nhận tới 9 tấm thẻ đỏ trong màu áo của Real Madrid và Man Utd do tính cách thất thường của mình. Ngay đến cựu danh thủ Roy Keane, một cầu thủ nổi tiếng đá rắn cũng mới chỉ bị đuổi khỏi sân nhiều hơn Ronaldo 2 lần mà thôi.

Những tấm thẻ đỏ của Ronaldo từ khi anh chuyển tới Real Madrid đều xuất phát từ những hành vi nổi nóng do sự “chăm sóc thái quá” của hậu vệ đối phương.

Trong trận gặp Cordoba vừa qua, CR7 lại một lần nữa tái diễn cảnh tượng đó và anh thực sự gặp may mắn khi chỉ bị cấm thi đấu 2 trận. Trong tình huống tương tự vào đầu mùa giải này, tài năng trẻ Rodrigo de Paul (Valencia) đã bị treo giò tới 4 trận sau khi LFP kết luận anh đã cố ý vung tay vào mặt Aleix Vidal (Sevilla).

Hành động đá Edimar của Ronaldo rõ ràng không kém phần quyết liệt so với Rodrigo và án phạt treo giò 2 trận không đủ sức nặng để ngăn cản siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục phạm phải sai lầm trong tương lai. Anh sẽ được nghỉ ngơi trong 2 trận đấu với những đối thủ yếu hơn và hoàn toàn sung sức trước derby thành Madrid cũng như tại vòng 1/8 Champions League.

LFP đã lỡ cơ hội gửi đi thông điệp đến không chỉ đến Ronaldo mà đến cả thế giới bóng đá rằng, không có đội bóng hay cầu thủ nào không thể đụng đến và mọi hành vi chơi xấu trong bóng đá đều sẽ bị trừng phạt.

Quyết định vừa của LFP lại một lần nữa củng cố quan điểm Real Madrid luôn được các quan chức xứ sở Bò tót ưu ái. Án phạt vừa qua thực sự quá nương tay với ngôi sao số 1 của bầy Kền kền trắng. Do vậy, anh sẽ khó lòng để nhận được một bài học nào đó sau vụ việc lần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.