Ronaldo vô duyên đến khó hiểu, Real Madrid bị Malaga cầm chân trên sân nhà

Tạ HiểnCập nhật 06:48 ngày 27/09/2015

Ronaldo trút giận lên cột dọc của Malaga sau pha bỏ lỡ ở phút 90+3

VTV.vn - Tung ra tới 15 cú sút về phía khung thành của Malaga nhưng Ronaldo đã không thể ghi bàn khiến Real Madrid không thể đòi lại ngôi đầu từ tay Barcelona.

Sau khi lập manita vào lưới Espanyol, Cristiano Ronaldo đã tịt ngòi trong 2 trận đấu tiếp theo và cuộc tiếp đón Malaga trên sân nhà Bernabeu là cơ hội để ngôi sao của Real Madrid ghi bàn trở lại để vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga.

Thế nhưng, trong một ngày mà chân sút người Bồ Đào Nha cùng các đồng đội tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của thủ môn Kameni, đội chủ nhà đã không thể ghi nổi dù chỉ một bàn và bị Malaga cầm chân không bàn thắng.

Chiến thắng tối thiểu của Barcelona trước Las Palmas trước đó vô tình đặt áp lực nặng nề lên đôi chân của các ngôi sao tấn công bên phía Real Madrid ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

Liên tiếp các pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi của Ronaldo, Isco hay Jese trong những phút đầu trận đều đưa bóng chệch khung thành. Trong đó, CR7 thường xuyên được các đồng đội trao cơ hội đánh đầu ở cự ly gần nhưng anh lại bỏ lỡ vô cùng khó hiểu và hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Cả Ronaldo và Benzema đều không thể hạ gục Kameni dù chỉ một lần

Đầu hiệp 2, nhận bóng từ Carvajal, siêu sao người Bồ Đào Nha tung ra vô lê đẹp mắt nhưng không may cho anh khi thủ thành Kameni đã có phản xạ cực tốt, đẩy bóng ra ngoài. Không chỉ Ronaldo, chân sút đang vào phom là Benzema cũng không thể chiến thắng được sự kiên cường của hàng thủ Malaga với chốt chặn chắc chắn mang tên Kameni. Giữa lúc này, HLV Benitez còn đón nhận tin dữ khi Jese dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng ở phút 66.

Hy vọng lóe lên với các CĐV đội chủ nhà khi Amrabat nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội với Marcelo khiến Malaga chỉ còn chơi với 10 người. Nhưng dù nỗ lực bao nhiêu thì Ronaldo và các đồng đội cũng không thể chọc thủng lưới được Malaga trong ngày thi đấu vô cùng kỳ lạ.

Đỉnh điểm nỗi thất vọng của CR7 là hành động xả giận lên chiếc cột dọc ở phút 90 3 sau cú đánh đầu hỏng ăn ở khoảng cách hơn 2m khiến anh phải nhận thẻ vàng và đây cũng là diễn biến cuối cùng của trận đấu.

Tính cả trận đấu, Real Madrid đã tung ra tổng cộng tới 29 cú sút trong đó có 15 pha dứt điểm của Ronaldo nhưng những gì họ nhận được vẫn là con số không tròn trĩnh.

Hòa không bàn thắng trên sân nhà, Real Madrid đã không thể đòi lại ngôi đầu từ tay kình địch Barcelona với 1 điểm ít hơn. Với Ronaldo, anh vẫn chưa thể phá được kỷ lục ghi bàn cho Real của huyền thoại Raul khi mà may mắn vẫn đang lẩn tránh anh ở 3 vòng đấu đã qua.

Khi tiếng còi kết thúc trận cất lên, Ronaldo đổ sụp xuống vì thất vọng trong khi các cầu thủ Malaga ăn mừng sau khi giữ sạch lưới tại Bernabeu

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Jese (Kovacic 61), Benzema, Ronaldo.

Malaga: Kameni, Rosales, Weligton, Angeleri, Torres, Fornals (Horta 80), Tissone, Recio, Juankar, Tighadouini (Juanpi 25), Amrabat.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!