Rooney ghi bàn quý hơn vàng, Man Utd chiếm ngôi đầu bảng B

Tạ HiểnCập nhật 05:40 ngày 04/11/2015

Sau 955 phút tịt ngòi, Rooney đã ghi bàn tại vòng đấu chính của Champions League

VTV.vn - Martial không tỏa sáng như kỳ vọng nhưng thủ quân Rooney đã có pha lập công muộn màng để giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho Man Utd trong trận tái đấu với CSKA Moscow.

Trước cuộc tiếp đón CSKA Moscow trên sân nhà Old Trafford, dư luận gọi Manchester United là những chú quỷ không nanh khi họ đã không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất trong khi đội trưởng Wayne Rooney cũng gây ra nỗi thất vọng lớn đến nỗi không ít người hâm mộ đã quay lưng với anh.

 

Video diễn biến trận Man Utd 1-0 CSKA Moscow

Bất chấp sự phản đối từ nhiều phía, HLV Van Gaal tiếp tục xếp Rooney đá chính trên hàng công nhưng anh không cô đơn khi đá cặp với ngôi sao đang lên Martial.

Tuy nhiên, sự kết hợp này lại không tạo ra hiệu ứng như mong đợi khi hai tiền đạo này quá thiếu ăn ý. Những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Quỷ đỏ thuộc về tài năng trẻ Lingard với hai tình huống thoát xuống dứt điểm nhưng không thành công.

Bên cánh phải, Ashley Young dù thi đấu hậu vệ biên nhưng anh liên tục quấy rối hàng thủ đội khách và đáng ra Lingard hay Rojo phải kết thúc chính xác hơn sau các pha kiến tạo thuận lợi của Young trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, ông Van Gaal đưa ra quyết định bất ngờ khi rút Martial ra khỏi sân để đưa vào “cây sào” Fellaini. Thế nhưng, sự thay đổi này không giúp hàng công Man Utd chơi khởi sắc hơn. Phút 71, Rooney còn có pha bỏ lỡ không tưởng khi anh không thể dứt điểm dù chỉ đứng trước khung thành có 2m.


Chơi thất vọng trong phần lớn trận đấu nhưng Rooney đã có điều mình cần là bàn thắng

Chơi thất vọng trong phần lớn trận đấu nhưng Rooney đã có điều mình cần là bàn thắng

Khi chưa thể chuyển hóa sự vượt trội về quyền kiểm soát bóng (hơn 70%), Man Utd suýt chút nữa phải ôm hận ở phút 78. Từ đường chuyền của Musa, Doumia đối mặt bất thành với De Gea và cú đá bồi của anh sau đó lại bị Smalling lao người chắn bóng ngay trước khung thành bỏ trống.

Các cầu thủ CSKA sẽ phải rất tiếc nuối ở tình huống này bởi ngay sau đó, Rooney đã ghi bàn thắng quý giá kết thúc chuỗi 955 phút không ghi bàn tại vòng đấu chính của Champions League. Tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick tung đường chuyền dài đẳng cấp để Lingard đệm bóng kiến tạo cho “Gã Shrek” đánh đầu cận thành, tung lưới của thủ môn Akinfeev.

Lingard và Depay sau đó cũng được trao cơ hội để nâng đôi cách biệt nhưng tỷ số tối thiểu 1-0 là đủ để Man Utd giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Thắng lợi thứ 2 tại bảng B cũng giúp thầy trò HLV Van Gaal leo lên ngôi đầu bảng bởi ở trận đấu cùng giờ, PSV đã trả hận thành công trước Wolfsburg bằng chiến thắng 2-0. Nhưng có lẽ với chiến lược gia người Hà Lan, niềm vui lớn nhất là khi niềm tin có phần mù quáng của ông với Rooney đã được đền đáp.

Chấm điểm sau trận đấu:

Man Utd (4-2-3-1): De Gea 6.5; Young 6, Smalling 7, Blind 6.5, Rojo 6; Carrick 5.5, Schweinsteiger 6.5 (Herrera 89); Mata 6 (Depay 76, 6), Rooney 6, Lingard 7.5; Martial 5.5 (Fellaini 66, 6).

Ghi bàn: Wayne Rooney 79

CSKA Moscow (4-4-1-1): Akinfeev 6; Fernandes 6.5, A Berezutski 6, Ignashevich 6.5, Schennikov 5; Tosic 5.5 (Golovin 75, 6), Wernbloom 6.5, Dzagoev 6.5 (Panchenko 85), Milanov 5.5; Natcho 6 (Doumbia 55, 6.5); Musa 7.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.