Sanchez và Costa là tân binh đáng tiền nhất Ngoại hạng Anh

Chí Hiển (theo Mirror)Cập nhật 19:01 ngày 14/01/2015

Các đại gia của nước Anh đã bỏ ra một “núi tiền” để mang về những Di Maria, Sanchez, Costa và đây là thời điểm thích hợp để đánh giá màn trình diễn của họ.

Giải Ngoại hạng Anh đã đi qua hơn một nửa chặng đường và tờ Mirror (Anh) quyết định thực hiện một bản đánh giá để chấm điểm 10 bản hợp đồng đắt giá nhất nước Anh tại kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

Angel Di Maria (59,7 triệu bảng): 7 điểm

Ngôi sao người Argentina chuyển tới Man Utd từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của giải Ngoại hạng Anh. Do vậy, anh đã nhận được rất nhiều kỳ vọng không chỉ từ BLĐ đội bóng mà còn cả người hâm mộ.

Trong giai đoạn đầu mùa, Di Maria đã phần nào chứng minh giá trị của mình với 2 pha lập công siêu phẩm ở 2 lần đá chính đầu tiên. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo đã khiến cựu cầu thủ của Real ngồi ngoài hơn một tháng trước khi trở lại và ghi bàn trong trận gặp Yeovil ở FA Cup.

Di Maria sẽ còn rất nhiều việc phải làm để khẳng định lại tên tuổi của mình nhưng với khả năng hòa nhập nhanh chóng, ngôi sao người Argentina chắc chắn sẽ sớm lấy lại phong độ, giúp Man Utd cải thiện vị trí trên BXH.

Alexis Sanchez (35 triệu bảng): 10 điểm

Sanchez chính là bản hợp đồng thành công nhất giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải này. Sau khi rời Barcelona, anh đã thực sự bùng nổ với những bước chạy đáng kinh ngạc trên sân trong màu áo của Arsenal.

Sau 20 trận đấu, ngôi sao người Chile ghi được 12 bàn thắng và kiến tạo cho đồng đội 7 lần. Mỗi khi Pháo thủ thành London sa sút phong độ, Sanchez lại càng chứng tỏ khả năng của mình khiến chúng ta phải tự hỏi, Arsenal sẽ đi về đâu nếu không có anh.

Trong thời gian tới, tiền đạo 26 tuổi này sẽ còn hoàn thiện mình hơn nữa và Arsenal phải cố gắng giữ lấy tấm vé dự Champions League nếu không muốn mất Sanchez vào mùa hè tới.

Eliaquim Mangala (32 triệu bảng): 3 điểm

Hậu vệ người Pháp đang có một khởi đầu vô cùng khó khăn tại Man City. Mangala đã cho thấy mình chậm chạp ra sao trong trận đấu với Chelsea hay gần đây là trước tiền đạo Romelu Lukaku của Everton.

Sau sự vắng mặt của đội trưởng Vincent Kompany do chấn thương, HLV Pellegrini vẫn phải đặt tạm niềm tin vào tân binh người Pháp ở thời điểm hiện tại nhưng anh vẫn không cho thấy mình xứng đáng với số tiền mà Man City bỏ ra.

Diego Costa (32 triệu bảng): 9 điểm

HLV Jose Mourinho biết chính xác điều ông cần trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đó là một cây săn bàn. Và Diego Costa đã chứng minh điều đó là hoàn toàn đúng đắn.

Chỉ trong 4 trận đấu đầu tiên, tân binh người Tây Ban Nha đã ghi tới 7 bàn thắng để giúp Chelsea độc chiếm ngôi đầu của giải Ngoại hạng. Dù không phải lúc nào cũng duy trì được chuỗi trận lập công nhưng Costa vẫn đang đứng đầu danh sách Vua phá lưới với 15 bàn sau 21 vòng đấu.

Với sức mạnh và phẩm chất săn bàn xuất sắc, tiền đạo 26 tuổi này là cơn ác mộng với mọi hàng phòng ngự của giải Ngoại hạng Anh hiện nay.

Cesc Fabregas (30 triệu bảng): 9 điểm

Nếu như ban đầu, người ta còn nghi ngờ về khả năng của Costa thì đẳng cấp của Cesc Fabregas đã được khẳng định tại giải Ngoại hạng. Chỉ mất 20 phút sau khi trở lại giải đấu số 1 nước Anh, tiền vệ số 4 đã ghi dấu ấn với đường chuyền cho Andre Schurrle lập công. Đến nay, anh đã có 13 pha kiến tạo ở mùa giải này.

Dù khả năng phòng ngự của Fabregas luôn bị đặt dấu hỏi, đặc biệt khi Chelsea đối đầu với các CLB lớn nhưng tầm ảnh hưởng của anh với đội chủ sân Stamford Bridge là vô cùng lớn.

Nếu Chelsea đoạt chức vô địch mùa giải này, người ta sẽ phải dành rất nhiều lời ngợi khen đối với tiền vệ người Tây Ban Nha.

Ander Herrera (29 triệu bảng): 5 điểm

Bản hợp đồng đầu tiên của HLV Louis van Gaal vẫn chưa thực sự bùng nổ ở mùa giải này. Một loạt những chấn thương gặp phải đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ có thể ra sân 12 lần trong màu áo Quỷ đỏ, trong đó có 5 lần từ ghế dự bị.

Việc ông Van Gaal bố trí Wayne Rooney đá thấp càng làm giảm cơ hội ra sân của Herrera khi anh đang phải tranh chấp vị trí chính thức với Juan Mata. Tuy nhiên, với siêu phẩm trong trận đấu với Yeovil vừa qua, tương lai của cựu tiền vệ của Bilbao vẫn còn rất hứa hẹn tại sân Old Trafford.

Romelu Lukaku (28 triệu bảng): 6 điểm

Sau kỳ World Cup thành công cùng ĐT Bỉ, Lukaku được Everton mua đứt với mức phí kỷ lục của CLB. Tuy nhiên, tiền đạo có biệt danh “Tiểu Drogba” vẫn chưa khẳng định được giá trị của mình.

Dù vậy, với 8 bàn thắng ghi được trong thời gian gần đây, năm 2015 sẽ là thời điểm để Lukaku lấy lại bản năng săn bàn vốn có.

Luke Shaw (27 triệu bảng): 5 điểm

Hậu vệ trái 19 tuổi lại là một tân binh nữa của Man Utd bị chấn thương hành hạ. Trong 10 trận đã đấu, Luke Shaw đã phần nào cho thấy sự chắc chắn ở khâu phòng ngự nhưng HLV Van Gaal chờ đợi anh phải thể hiện tốt hơn ở mặt trận tấn công.

Với bản hợp đồng kéo dài 5 năm, tân binh người Anh sẽ còn rất nhiều thời gian để hòa nhập với đội hình của nhà cầm quân người Hà Lan.

Adam Lallana (25 triệu bảng): 8 điểm

Giống như người đồng đội cũ tại Southampton là Luke Shaw, tiền vệ của Liverpool mất tương đối nhiều thời gian đầu mùa giải vì chấn thương. Tuy nhiên, sau đó, Lallana dần trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc hồi sinh của The Kop. Khi chân sút Daniel Sturridge trở lại, vị trí của Lallana sẽ bị đe dọa và anh phải chứng tỏ tầm quan trọng của mình nhiều hơn nữa với HLV Brendan Rodgers.

Dejan Lovren (20 triệu bảng): 1 điểm

Sau sự ra đi của Daniel Agger, hàng phòng ngự của Liverpool đã thi đấu vô cùng tệ hại vào đầu mùa giải, đặc biệt trong các tình huống cố định. Và người phải chịu trách nhiệm chính cho sự lỏng lẻo của The Kop chính là trung vệ tân binh Dejan Lovren.

Do đó, HLV Rodgers đã buộc phải sử dụng trung vệ 33 tuổi Kolo Toure để thay Lovren và kết quả thi đấu của Liverpool đã được cải thiện trong thời gian gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.