Sevilla - "Gã chột" không thích sống giấc mơ của kẻ khác

Minh HảiCập nhật 15:38 ngày 19/05/2016

Khi Real, Barca, Bayern... mơ làm bá chủ châu Âu, Sevilla vẫn cứ là "ông kẹ" tại Europa League.

VTV.vn - Thành công không phải là đạt được ước mơ của người khác mà là hiện thực hóa mục tiêu mà bản thân đề ra. Sevilla đang làm rất tốt điều này và họ xứng đáng được ca ngợi.

Sevilla được gọi là "thằng chột làm vua xứ mù" nhưng không thể phủ nhận họ là một đội bóng đang gặt hái được những thành quả vì chiến lược hợp lý của mình. Khi những Real, Barca, Bayern, PSG... mơ về ngôi vô địch Champions League, Sevilla lại được mệnh danh là "vua" Europa League. Dù có là nhờ may mắn hay yếu tố nào đi chăng nữa, màn đả bại Liverpool 3-1 ở trận chung kết tại Basel một lần nữa đưa đại diện của La Liga này lên với đỉnh cao của giải đấu hạng 2 lục địa già. Sevilla vừa có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở giải đấu này - một thành tích chưa từng có trong lịch sử của giải đấu.

Ở La Liga, Sevilla chỉ là đội bóng tầm trung, với điều kiện tài chính không mấy dư dả, luôn trong tình trạng bị bòn rút ngôi sao sáng nhất ở mỗi kỳ chuyển nhượng và hiếm khi có được suất tham dự Champions League một cách chính thức (lọt vào top 4 La Liga). Song đội bóng xứ Andalusia đang là đội bóng có số lần vô địch Europa League nhiều nhất với 5 lần đăng quang (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

Khi Champions League là đấu trường quá tầm với của Sevilla, họ chọn Europa League để tung hoành. Khi chức vô địch La Liga hay thậm chí một vị trí trong top 4 cũng khiến Sevilla phải "lao tâm khổ tứ" thêm rất nhiều, họ chấp nhận buông xuôi để dồn sức cho tham vọng Europa League.

Mùa giải La Liga 2015/16 vừa khép lại với vị trí thứ 7 dành cho Sevilla. Đối thủ của họ trong trận chung kết Europa League cũng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8. Thế nhưng, trong khi Sevilla được dự Champions League 2016/17 nhờ xuất đặc cách do vô địch Europa League; đóng góp cho La Liga quỹ điểm lớn để duy trì thứ hạng trên BXH các giải đấu của UEFA (nhằm duy trì 4 suất dự Champions League); nhận được khoản tiền thưởng kếch xù lên tới hơn 20 triệu bảng thì Liverpool hoàn toàn vắng bóng ở mọi đấu trường châu lục trong mùa giải mới.

Có người cho rằng, Sevilla chỉ đang vùng vẫy trong ao làng, thế nhưng, bóng đá chung quy cũng chỉ là cuộc chơi của tiền bạc và danh hiệu. Và nếu xét về mặt hiệu quả kinh tế cũng như danh hiệu, Sevilla đáng nhận được những tràng pháo tay tưởng thưởng. Hướng đi của Sevilla đang mang lại cho đội bóng này những thành công. Đó có thể là tấm gương cho những đội bóng thường thường bậc trung khác noi theo.

Thành công là gì? Với những người ôm giấc mộng lớn, thành công trong cuộc sống là có cơ đồ tiền tỷ, cũng có người chỉ mơ về nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan... Hay cũng có người, thành công đơn giản là mua được chiếc xe mới phục vụ cho công việc hằng ngày của mình. Ở một khía cạnh nào đó, khi đạt được mục tiêu đề ra, họ đều xứng đáng được công nhận là những người thành công. Dù hoài bão lớn hay nhỏ, họ đều gặp nhau ở điểm chung là biết đặt mục tiêu và nỗ lực hết mình để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Thành công không phải là đạt được ước mơ của người khác mà là hiện thực hóa mục tiêu mà bản thân đề ra!

Trọng tài “cướp trắng” 3 quả phạt đền của Liverpool trước Sevilla? Trọng tài “cướp trắng” 3 quả phạt đền của Liverpool trước Sevilla?

VTV.vn - Ở trận chung kết Europa League, trọng tài Jonas Eriksson đã 3 lần bỏ qua những tình huống chạm tay các cầu thủ Sevilla trong vòng cấm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.