Southampton 4-2 Man City: Bất chấp tất cả vì giấc mơ Champions League

Thể thao VTV NewsCập nhật 05:22 ngày 02/05/2016

Southampton là đội chơi quyết tâm hơn Man City và đã có được chiến thắng ấn tượng 4-2.

VTV.vn - Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Southampton, Man City đã thể hiện bộ mặt cực thảm hại khi để thủng lưới 4 bàn. Phải chăng là vì Champions League?

Ra sân với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột mà có vẻ là bởi HLV Manuel Pellegrini muốn để dành sức cho trận tái đấu Real Madrid, Man City đã có một trận đấu không thể tệ hơn khi để thua Southampton với tỷ số 2-4.

Việc Man Utd bị Leicester City cầm hòa trở trận đấu trước đó mang tới cho thầy trò HLV Manuel Pellegrini nhiều tín hiệu đáng mừng. Trước chuyến làm khách tới St Mary, The Citizens đang hơn người hàng xóm giàu truyền thống 4 điểm và sở hữu chỉ số phụ ấn tượng hơn rất nhiều. Nói cách khác, cơ hội để Man City bảo vệ một vị trí trong top 4 Premier League 2015/16 trước sự cạnh tranh của Man Utd là khá sáng sủa. Và khi ấy, đội chủ sân Etihad có thể toàn tâm toàn ý hướng tới trận tái đấu Real Madrid trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League 2015/16.

Bởi vậy, đội hình xuất phát của Man City đã “báo hiệu” một trận đấu không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Những Kompany, Yaya Toure, David Silva, Aguero, Kevin de Bruyne đều đồng loạt vắng mặt. Trong khi đó, 2 hậu vệ cánh Sagna và Clichy cũng được HLV Manuel Pellegrini cho nghỉ dưỡng sức. Chưa hết, Navas và Fernando cũng không phải ra sân trong chuyến làm khách tại St Mary. Tổng cộng, so với trận đấu với Real Madrid, Man City đã thực hiện 8 sự thay đổi người khi đụng độ Southampton.

Vì thế, không quá khó hiểu khi Man City không thể áp đặt thế trận trước một đối thủ chơi đầy quyết tâm. Trong khi The Citizens vẫn chưa tìm ra cách khoan thủng mảnh lưới thủ thành Forster thì Southampton đã 2 lần khiến Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng. Mãi cho tới cuối hiệp 1, Man City mới gỡ lại được 1 bàn nhờ công tiền đạo trẻ Iheanacho.

Tuy nhiên, hiệp đấu thứ 2 không hề sáng sủa với Man City. Mana tiếp tục trở thành cơn ác mộng của hàng thủ đội khách và mang về cho đội chủ sân St Mary thêm 2 bàn thắng nữa. Man City sau đó gỡ lại được 1 bàn nhờ cú dứt điểm đẹp mắt của Iheanacho. Thế nhưng, nỗ lực của cá nhân tiền đạo người Nigeria cũng không giúp The Citizens xoay chuyển được cục diện trận đấu. 2-4 nghiêng về phía Southampton là kết quả cuối cùng của trận đấu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Southampton: Forster; Martina, van Dijk, Fonte, Bertrand; Wanyama, Clasie (Romeu 58'); Mane, Steven Davis (Ward-Prowse 72'), Tadic (Rodriguez 87'); Long.

Man City: Hart; Zabaleta, Otamendi, Mangala, Kolarov; Nasri, Fernandinho (Demichelis 60'), Delph (Navas 64'), Sterling; Iheanacho, Bony.