Thua nhục tại Bernabeu, Real "toát mồ hôi" giành vé đi tiếp

Thể thao VTVNewsCập nhật 05:16 ngày 11/03/2015

Schalke 04 đã có thể ngẩng cao đầu rời Champions League sau khi dạy cho Real một bài học về bóng đá tấn công.

(VTV.vn) - Dù vừa chính thức có vé đi tiếp tuy nhiên Real cũng phải "toát mồ hôi". Và Schalke 04 một lần nữa cho thấy sân chơi Champions League luôn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.

Bỏ túi thắng lợi 2-0 trên sân khách trước khi trở về sân nhà Bernabeu, Real Madrid được cho rằng sẽ dễ dàng dành vé dự vòng tứ kết Champions League 2014/15, tuy nhiên, thực tế cho thấy thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã phải “toát mồ hôi hột” trước một Schalke 04 chơi hay đến phi thường.

Schalke 0-2 Real Madrid: Ronaldo “nổ súng”, Real rộng cửa vào tứ kết Schalke 0-2 Real Madrid: Ronaldo “nổ súng”, Real rộng cửa vào tứ kết

(VTV.vn) - Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã đập tan những chỉ trích bằng một bàn thắng và một đường chuyền kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Schalke.

Nhập cuộc trong tâm trạng của đội bóng buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp, Schalke nhanh chóng triển khai thế trận tấn công ngay những phút đầu trận.

Phút thứ 10, đại diện nước Đức có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Sau đường chuyền phản công bên phía cánh trái, Choupo-Moting tung cú sút khá căng về phía khung thành Iker Casillas song bóng lại đi chệch cột dọc.

Những nỗ lực của Schalke được đền đáp ở phút thứ 20. Sau một pha tấn công bài bản, Fuchs tung ra cú dứt điểm trái phá, không cho Iker Casillas cơ hội cản phá.


VIDEO Real 3-4 Schalke 04

Sau bàn thua, Real Madrid mới như bừng tỉnh. Họ tràn sang phần sân đối phương tìm kiếm bàn gỡ. Và chỉ 5 phút sau khi để thủng lưới, C.Ronaldo đã giúp đưa mọi chuyện về lại vạch xuất phát với pha đánh đầu cận thành dũng mãnh.

Thế nhưng, điều đó cũng không khiến Schalke 04 phải chùn bước. Phút 40, một lần nữa đại diện nước Đức lại có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Chưa đầy 1 phút sau khi đưa bóng dội trúng cột dọc khung thành Real, “thợ săn” Huntelaar đã có pha dứt điểm cự ly gần tung lưới Casillas. Dù vậy, niềm vui của Schalke cũng không tồn tại được lâu bởi trước khi hết hiệp 1, Real lại quân bình được tỷ số và người lập công lại là C.Ronaldo.

Bước sang hiệp 2, Real chủ động gây áp lực nhiều hơn cho đối phương và cụ thể hóa được áp lực này bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút thứ 53 nhờ công Benzema.

Những tưởng, đây đã là dấu chấm hết cho Schalke 04, nhưng không, đội bóng của HLV Di Matteo vẫn tỏ ra ngoan cường tới khó tin. Chỉ 4 phút sau khi nhận bàn thua thứ 3, Schalke 04 đã có bàn san hòa tỷ số. Và lần này, người khiến Iker Casillas phải vào lưới nhặt bóng là Sane, sau một pha cứa lòng đẳng cấp.

Chưa dừng lại ở đó, 5 phút trước khi hết giờ, Huntelaar đã nâng tỷ số lên 4-3 cho Schalke sau khi tận dụng tốt sai lầm của Luka Modric. Cũng từ đây, Real phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bởi nếu Schalke 04 ghi được thêm 1 bàn nữa, Los Blancos có khả năng trở thành cựu vương.

Bởi vậy, HLV Carlo Ancelotti đã buộc phải chỉ đạo các học trò chơi chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, trong một ngày hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, suýt chút nữa “ác mộng” đã xảy đến với ĐKVĐ Champions League. Phút 87, Sane một lần nữa thử tài Iker Casillas song lần này bóng lại đi không trúng đích. 3 phút sau, Iker Casillas một lần nữa xuất thần cứu thua cho Real sau cú vuốt bóng của Howedes.

Bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi, Schalke 04 cũng không thể có thêm được bàn thắng trong những phút ít ỏi còn lại của trận đấu. Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Real và Schalke khép lại với tỷ số 4-3 nghiêng về phía đội khách và Real là đội giành quyền đi tiếp nhờ tổng tỷ số thắng 5-4 sau 2 lượt trận.

Ronaldo đã vượt mặt Messi và "tiền bối" Raul để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu hàng đầu châu Âu.

Ronaldo đã vượt mặt Messi và "tiền bối" Raul để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu hàng đầu châu Âu.

Một trận đấu quá tệ của Real Madrid, đặc biệt ở mặt trận phòng ngự tuy nhiên đó lại là một ngày vui với cá nhân C.Ronaldo. Bởi lẽ, cú đúp anh ghi được ở trận này không những đủ giúp Real đi tiếp mà còn khiến anh đi vào lịch sử giải bóng đá danh giá bậc nhất lục địa già với tư cách tay săn bàn vĩ đại nhất (78 bàn) – vượt qua kỷ lục trước đó của Messi.

Đội hình ra sân:

Real: Casillas; Coentrao (Marcelo 58'), Varane, Pepe, Arbeloa (Nacho 83'); Khedira (Modric 58'), Kroos, Isco; Bale, Ronaldo, Benzema.

Schalke: Wellenreuther; Howedes, Matip, Nastasic; Hoger (Goretzka 57'), Neustadter, Fuchs, Barnetta (Uchida 81'), Meyer; Choupo-Moting (Sane 29'), Huntelaar.