Tổng kết lượt đi V.League 2015: B.BD vững vàng số 1, HAGL dạt về cuối BXH

Tạ HiểnCập nhật 17:30 ngày 29/06/2015

Dù HAGL chưa đạt thành tích như kỳ vọng nhưng Công Phượng cũng đã thể hiện phần nào những phẩm chất của mình tại mùa giải V.League đầu tiên (Ảnh: VPF)

VTV.vn - Sau 13 lượt trận của V.League 2015, ĐKVĐ B. Bình Dương đang vững vàng ngôi đầu trong khi đó, NHM Hoàng Anh Gia Lai hết sức lo ngại về số phận của đội bóng ở mùa giải này.

Đội bóng nào đủ sức cạnh tranh với Becamex Bình Dương?

Với lực lượng có chiều sâu cộng với sự tiếp sức từ phía khán đài của đông đảo các CĐV, Becamex Bình Dương luôn được coi là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch V.League 2015. Ngày từ những vòng đấu đầu tiên, đội bóng đất Thủ liên tiếp giành những chiến thắng ấn tượng trước Đồng Tháp, Quảng Nam và sau đó là Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, khó có thể nói, Bình Dương là một đội bóng không thể bị đánh bại bởi thực tế, họ từng 3 lần nếm trái đắng và 1 lần bị cầm chân ở mùa giải này. Thế nhưng, tới thời điểm này, các nhà ĐKVĐ V.League vẫn đang ngự trị ngôi đầu với 28 điểm và tạo ra khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau là FLC Thanh Hóa.

Những ngoại binh như Abass hay Moses là điểm tựa của Bình Dương trong những chiến thắng ở lượt đi (Ảnh: Báo bóng đá)

Những ngoại binh như Abass hay Moses là điểm tựa của Bình Dương trong những chiến thắng ở lượt đi (Ảnh: Báo bóng đá)

Lý do mà khó có đội bóng nào bắt kịp Bình Dương là bởi chính những đối thủ cạnh tranh chưa đủ sức để duy trì phong độ trong một thời gian dài. Than Quảng Ninh dù thi đấu tưng bừng trên sân khách nhưng họ lại tỏ ra vô duyên trên sân nhà với chỉ 8/18 điểm tối đa. Trong khi đó, CLB Hải Phòng – đội bóng từng có thời gian vươn lên dẫn đầu - hiện tại đã tụt xuống vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng 6 điểm.

Đội bóng đứng gần Bình Dương nhất lúc này - FLC Thanh Hóa là ứng viên sáng giá để lật đổ các nhà ĐKVĐ cũng mới chỉ cắt đứt mạch 3 trận không thắng ở vòng đấu vừa qua. Những “ngựa ô” khác như Đồng Tháp, SLNA hay Sanna Khánh Hòa lại chưa đủ chiều sâu lực lượng để đua đường dài. Trong khi đó, á quân mùa giải trước Hà Nội T&T trượt dài trên BXH hồi đầu mùa và chưa biết khi nào mới trở lại top đầu.

Đương kim Á quân Hà Nội T&T đang nỗ lực giành từng điểm số để lấy lại vị thế của mình (Ảnh: VPF)

Đương kim Á quân Hà Nội T&T đang nỗ lực giành từng điểm số để lấy lại vị thế của mình (Ảnh: VPF)

Do đó, việc tìm ra một đối thủ nặng ký với Bình Dương trong phần còn lại của mùa giải là điều hết sức khó khăn khi các đội bóng xếp dưới dù thừa tham vọng những vẫn thiếu đi bản lĩnh của nhà vô địch. Đối với đội chủ sân Gò Đậu, họ lại thừa bản lĩnh ngay cả trong thời điểm phải thay tướng giữa dòng sau sự ra đi của GĐKT Lê Thụy Hải. “Người cũ” Mai Đức Chung được lựa chọn là vị thuyền trưởng tiếp theo và ông vẫn đang lèo lái con thuyền Bình Dương đi đúng hướng với thành tích vào bán kết Cúp Quốc gia và ngôi vô địch lượt đi mới đây.

HAGL: Từ một giấc mộng đẹp tới ứng viên cho suất xuống hạng

Mùa giải V.League 2015 nhận được sự quan tâm chưa từng có của người yêu bóng đá Việt Nam và sức hút này chủ yếu đến từ những ngôi sao mai của Hoàng Anh Gia Lai khi mà mỗi trận đấu của đội bóng này thu hút hàng vạn khán giả tới sân dù ở bất cứ nơi đâu.

Trước khi mùa giải diễn ra, chính bầu Đức chỉ đặt mục tiêu thử lửa ở lần đầu dự giải đầu tiên của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, nhưng, tất cả giới chuyên môn và người hâm mộ cùng kỳ vọng về những màn trình diễn đẹp mắt như những gì họ đã bị mê hoặc ở đội U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn là những con người ấy dưới sự dẫn dắt của người thầy quen thuộc Guillaume Graechen lại không thể lặp lại những thành công trước đó tại những giải đấu trẻ. Người duy nhất chứng tỏ phần nào năng lực của mình ở sân chơi chuyên nghiệp là niềm hy vọng số 1 Công Phượng.

Tiền đạo khoác áo số 44 của HAGL đã ghi được 5 bàn thắng và đóng góp không ít những đường chuyền mang tính đột biến cao. Thế nhưng, những đối tác trên hàng công của anh như Văn Toàn, Drasvko và nay là Moussa chưa phát huy tối đa khả năng săn bàn.

Công Phượng cần nhiều hơn sự hiệu quả từ những đối tác trên hàng công HAGL trong giai đoạn lượt về (Ảnh: VPF)

Công Phượng cần nhiều hơn sự hiệu quả từ những đối tác trên hàng công HAGL trong giai đoạn lượt về (Ảnh: VPF)

Bên cạnh đó, một trong nguyên nhân chính khiến HAGL giậm chân ở vị trí 12 suốt nhiều vòng qua sau chuỗi 8 trận không thắng là sự yếu kém của tuyến dưới. Việc Đông Triều dính chấn thương dài hạn cộng với sự thiếu vắng những ngoại binh giàu sức mạnh ở hàng thủ đã khiến đội bóng phố Núi trở thành đội bóng có hàng thủ tệ thứ 2 V.League 2015 với 28 bàn thua. Trước giai đoạn 2, bầu Đức đã lập tức bổ sung trung vệ Tiến Dũng và Franklin nhằm cải thiện chất thép, tạo tiền đề cho hàng công phát huy phong cách chơi bóng đẹp mắt như kỳ vọng của NHM.

Tuy vậy, trận thua 1-4 trước Becamex Bình Dương vừa qua đã bộc lộ không ít điểm yếu không chỉ của hàng phòng ngự mà còn cả lối đá tấn công của HAGL và HLV Graechen sẽ còn rất nhiều việc để làm nữa để giúp những cựu tuyển thủ U19 cất cánh trong giai đoạn lượt về và xa hơn nữa.

Bảng xếp hạng lượt đi V.League 2015

Thống kê lượt đi V.League 2015

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Iheroume Uche (Sanna Khánh Hóa) – 9 bàn

Cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất: Lê Văn Thắng (SXKT Cần Thơ) - 8 bàn

Hàng công tốt nhất: B. Bình Dương – 30 bàn

Hàng thủ tốt nhất: Hải Phòng, Đồng Tâm Long An – 11 bàn

Hàng công tệ nhất: Đồng Nai, XSKT Cần Thơ – 13 bàn

Hàng thủ tệ nhất: XSKT Cần Thơ – 30 bàn

Đội có nhiều trận thắng nhất: B. Bình Dương – 9 trận

Đội có nhiều trận thua nhất: Đồng Tháp, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai, XSKT Cần Thơ – 8 trận

Đội nhận nhiều thẻ phạt nhất: Đồng Nai – 39 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ

Đội nhận ít thẻ phạt nhất: Hoàng Anh Gia Lai – 16 thẻ vàng

Trận đấu có số lượng khán giả đông nhất: Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai (20.000 người), Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai (20.000 người)

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.