West Ham 3-2 Man Utd: Gục ngã trước cánh cửa top 4

Cập nhật 05:05 ngày 11/05/2016

West Ham đã có lời chia tay ý nghĩa với sân Boleyn Ground khi giáng đòn mạnh vào tham vọng top 4 của Man Utd (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cầm vàng lại để vàng rơi, Man Utd đã đánh mất lợi thế dẫn bàn trong những phút cuối trận khiến cơ hội giành vé dự Champions League gần như tiêu tan.

Man Utd đặt mục tiêu rất rõ ràng là phải đánh bại đội chủ nhà West Ham để chiếm lấy vị trí thứ 4 của Man City ở loạt trận đá bù. Thế nhưng, cánh cửa top 4 lại khép lại khi Quỷ đỏ thua ngược đầy cay đắng trước West Ham trong trận đấu cuối cùng của đội bóng này tại sân Boleyn Ground trước khi chuyển nhà sang sân Olympic.

Video diễn biến trận West Ham 3-2 Man Utd

Áp lực đến với đội khách ngay từ trước trận khi chiếc xe bus của họ bị các CĐV West Ham vây kín và tấn công làm vỡ cửa kính. Vì lý do này mà trận đấu đã phải tạm hoãn 45 phút để cảnh sát giải vây cho thầy trò Van Gaal.


Chiếc xe bus của Man Utd bị các CĐV West Ham ném vỡ cửa kính (Ảnh: AFP)

Chiếc xe bus của Man Utd bị các CĐV West Ham ném vỡ cửa kính (Ảnh: AFP)

Ở chuyến đi London này, HLV người Hà Lan gây bất ngờ khi điền tên Martial vào danh sách chính thức dù trước đó đã có thông tin tiền đạo này dính chấn thương nặng.

Bước vào trận đấu, Man Utd tiếp tục phải đón nhận bầu không khí cuồng nhiệt đến từ các khán đài trong ngày chia tay sân Boleyn Ground. Điều này khiến cho Quỷ đỏ thi đấu hết sức lúng túng và hậu quả là họ phải nhận bàn thua ngay phút thứ 10. Lanzini thoát xuống bên cánh trái trước khi trả bóng thuận lợi để Sakho dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Man Utd suýt chút nữa phải nhận thêm bàn thua nếu như Andy Carroll đánh bại De Gea trong thế đối mặt ở phút 18. West Ham cũng đưa bóng vào lưới Man Utd một lần nữa ở phút 21 nhưng trọng tài biên đã phất cờ thông báo bóng đã ra ngoài biên trước khi Antonio đánh đầu.

Sau khi thoát thua 2 bàn ở hiệp 1, HLV Van Gaal tung cựu cầu thủ của West Ham là Carrick vào sân thay Schneiderlin và kể từ đó, Man Utd đá mượt mà hơn hẳn. Phút 51, từ đường phát bóng của De Gea, Rashford chọc khe cho Mata băng xuống trước khi căng ngang để Martial dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.


Nỗ lực của Martial là không đủ để Man Utd nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực của Martial là không đủ để Man Utd nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 (Ảnh: Reuters)

Khi sự tự tin đã trở lại, bầy Quỷ đỏ trình diễn lối đá rực lửa để tìm kiếm vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh. Đến phút 72, các CĐV Man Utd vỡ òa khi Martial nhận bóng từ Rashford rồi bứt tốc hoàn hảo và đánh bại thủ thành Randolph từ góc hẹp.

Tưởng như Man Utd sẽ giữ được 3 điểm nhờ cú đúp của Martial thì chỉ 4 phút sau, West Ham lại tìm được bàn gỡ hòa. Sau khi đá phạt chạm hàng rào, Payet bình tĩnh tạt bóng để Antonio phá bẫy việt vị và đánh đầu chính xác. Phút 80, thầy trò Van Gaal đổ gục khi chứng kiến Winston Reid vượt qua sự truy cản của Blind để đánh đầu tung lưới De Gea, ấn định tỷ số 3-2.

Những phút cuối cùng là không đủ để Man Utd giành lại dù chỉ 1 điểm. Thua West Ham, Man Utd đã không thể giành được vị trí thứ 4 và vẫn còn kém Man City 2 điểm trước vòng 38. Giờ đây, Quỷ đỏ sẽ cần một phép màu ở vòng đấu cuối mới có thể giành vé dự Champions League mùa sau.

Chấm điểm sau trận.

West Ham (4-3-2-1): Randolph 5; Antonio 7.5, Reid 8.5, Ogbonna 6.5 , Cresswell 6.5; Lanzini 7 (Obiang 84), Kouyate 7, Noble 8; Payet 7.5 (Valencia 90), Sakho 7.5 (Tomkins 84); Carroll 6.5

Manchester United (4-2-3-1): De Gea 5.5; Valencia 6 (Januzaj 87), Smalling 7.5, Blind 5.5, Rojo 6.5; Schneiderlin 5.5 (Carrick 46, 6.5) Herrera 6 (Lindgard 82); Mata 7, Rooney 7.5, Martial 8; Rashford 7

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính đến ngày 11/5:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!