Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đại diện Đông Á làm được. Sau bàn thắng này, Triều Tiên chuyển lùi về chơi phòng ngự phản công một cách thụ động. Cho dù may mắn giữ sạch lưới sau hiệp 1 nhưng họ vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi đó trong hiệp 2 nên đã phải trả giá. Mohamed Alsadi là người mở màn cho màn lội ngược dòng ngoạn mục của Qatar với bàn thắng ở phút 74 từ chấm phạt đền.
Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng Almoez Ali đã tìm được mành lưới của đối thủ với bàn thắng đưa Qatar vươn lên dẫn 2-1.
5 phút phải nhận 2 bàn thua khiến các cầu thủ Triều Tiên choáng váng. Khi họ chưa kịp gượng dậy thì Qatar đã dập tắt hoàn toàn hy vọng gỡ hòa với bàn ấn định tỉ số 3-1 của Akram Afif từ chấm penalty. Trận thắng giúp Qatar chia sẻ ngôi đầu bảng với Iraq. Còn U19 CHDCND Triều Tiên chỉ còn biết trách chính mình.
Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)