Bảng D vòng loại Euro 2016: ĐKVĐ Thế giới Đức bị cầm hòa phút cuối

-Thứ tư, ngày 15/10/2014 06:10 GMT+7

Thiếu vắng quá nhiều trụ cột, ĐT Đức đã không thể giành chiến thắng trước đối thủ quen thuộc là CH Ai-len dù họ được thi đấu trên sân nhà.

 


Bảng D: ĐKVĐ Thế giới Đức bị cầm hòa phút cuối


ĐT Đức bước vào trận đấu với vị trí thứ 3 bảng đấu, kém Ba Lan và CH Ai Len 3 điểm. Vì thế, chiến thắng trước Ai Len không chỉ giúp họ lấy lại vị thế của nhà vô địch Thế giới mà còn giúp Đức có cơ hội soán vị trí thứ nhì của CH Ai Len. Thế nhưng một đội tuyển Đức thiếu vắng nhiều nhà vô địch World Cup lại đang tiếp tục được trẻ hóa mạnh đã thi đấu rất bế tắc trước đối thủ mà họ thường thắng đậm trong những cuộc đối đầu trước đây.

Suốt cả hiệp 1, đoàn quân của Joachim Loew tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của CH Ai Len. Hiệp 2, thế trận cũng không có gì khác. Đức vẫn miệt mài tấn công, Ai Len phòng ngự đổ bê tông với mục tiêu kiếm một trận hòa.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 71 khi Toni Kroos…. Sau bàn thắng này, đội chủ nhà vẫn tạo được nhiều cơ hội ăn bàn khác nhưng không tận dụng được. Và một kịch bản ít đối thủ mong đợi khi đối đầu với người Đức đã diễn ra. Khi rất nhiều CĐV Đức bắt đầu ăn mừng thì cũng là lúc đội bóng của họ mất tập trung và để cho John O’Shea chọc thủng lưới ở những giây bù giờ cuối cùng lấy đi 2 điểm của người Đức. 

Bảng D: Ba Lan may mắn giữ lại một điểm
Sau chiến thắng 2-0 trước Đức, Ba Lan tiếp tục được thi đấu trên sân nhà tiếp đối thủ khó chơi Scotland. Nhập cuộc rất tự tin, Ba Lan sớm tìm được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 12 do công của Maczynski nhưng lợi thế đó nhanh chóng biến mất. Chỉ ít phút sau bàn thua, Scotland gỡ hòa nhờ công của Shaun Maloney. Đội bóng của HLV Gordon Strachan tiếp tục gây bất ngờ với bàn thắng vượt lên đẫn trước ở phút 57 do công của Naismith. 

Trong một ngày chân sút Lewandowski thi đấu khá mờ nhạt, đại bàng trắng Ba Lan đã phải nhờ tới sự tỏa sáng của tài năng trẻ Akadiuz Milik mới có thể giữ lại một điểm và duy trì vị trí đầu bảng với lợi thế mong manh. 

Ở trận đấu còn lại, Gruzia dễ dàng chọ thủng lưới đội lót đường Gibraltar 3 bàn không gỡ để giành được 3 điểm đầu tiên. Trong khi Gibraltar thậm chí chưa ghi nổi bàn thắng nào nhưng đã phải nhận tới 17 bàn thua chỉ sau 3 lượt trận đầu tiên.



Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI