Tạm biệt "Barca của ngày hôm qua" !

-Thứ ba, ngày 19/08/2014 00:11 GMT+7

Đã một thập kỷ rồi sân Nou Camp mới lại đồng loạt đón thêm nhiều thành viên ngoài La Masia như ở mùa giải năm nay. Những Suarez, Rakitic, Mathieu, Vermaelen, Ter Stergen, Bravo đã lần lượt đến và đánh dấu một chương mới trong lịch sử của gã khổng lồ xứ Catalan.

Trong trận đấu gặp Levante ngày 25 tháng 11 năm 2012, HLV Tito Vilanova đã từng cho đội bóng của ông ra sân với toàn bộ các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Đó là một ví dụ điển hình cho Barca phiên bản 'ngày hôm qua' mà HLV Pep Guardiola đã khởi xướng. Chỉ trong vòng 5 năm tại vị từ 2008 đến 2012, Guardiola đã cùng gã khổng lồ xứ Catalan giành 2 chức vô địch Champions League, 3 chức vô địch La Liga và 2 cup Nhà vua.

 


Tiếp nối triết lý của Guardiola, Tito Vilanova đã duy trì sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ cây nhà lá vườn. Tuy nhiên khu vườn đó chỉ cho ra 1 trái ngọt duy nhất đó là chức vô địch La Liga mùa giải 2012 - 2013. Mọi thứ đều vận động theo chu kỳ hình sin : sau khi lên đến đỉnh cao vinh quang thì đến thời Tata Martino, kỷ nguyên tạm gọi là 'La Masia Era' đã đến hồi suy tàn. Trong 1 năm ít ỏi cầm quyền vừa qua, Martino cũng đã bắt đầu hạn chế sử dụng các tài năng trẻ của La Masia và đến thời điểm hiện tại dưới thời của tân HLV Luis Enrique thì nhiều khả năng đội hình xuất phát của Barca sẽ có đến một nửa là 'người ngoài'. Ở mùa giải năm nay, chỉ có 2 cầu thủ trẻ của La Masia được đôn lên đội hình 1 đó là thủ thành Masip và tiền vệ Rafinha. Trong khi đó, Tello và Deulofeu được đem đi cho mượn và nhiều khả năng cũng sẽ được bán đi giống như những Bojan, Thiago hay Romeu trước đó. Việc những Suarez, Rakitic, Mathieu và Vermaelen kéo đến Nou Camp làm chúng ta nhớ lại thời một loạt những Ronaldinho, Marquez, Deco, Giuly hay Eto'o lần lượt gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan. Thế hệ đó đã từng giúp Barca tìm lại ngôi vương ở Tây Ban Nha rồi sau đó là xưng bá cả trời Âu.

 


Các cule hoàn toàn có thể tin tưởng vào một điều tương tự đến từ lứa các tân binh mới của mùa giải năm nay. Tuy nhiên chúng ta đều biết Barca nói chung hay La Masia nói riêng vẫn nổi tiếng với những cầu thủ được xem là 'ngoan và lành' trong khi 2 tân binh đắt giá nhất là Suarez và Mathieu lại thuộc dạng lắm tài nhiều tật. Không phải giới thiệu gì thêm về trường hợp của Suarez, còn với Mathieu, anh vốn là một cầu thủ khá 'cứng đầu': hậu vệ người Pháp đã từng tuyên bố khi đến Barca anh sẽ hút thuốc bất cứ lúc nào anh thích ! Bên cạnh đó thì bộ đôi thủ thành mới cũng khiến các cule phải ít nhiều lo lắng khi Bravo đã mắc sai lầm ngay trong trận ra mắt còn Ter Stegen vẫn còn khá trẻ và anh mới chỉ là cầu thủ người Đức thứ 2 trong lịch sử của Barca. Chúng ta đều hiểu chất Đức không hề dễ dàng hòa hợp với phong cách của gã khổng lồ xứ Catalan. Tuy nhiên những mối lo đó chỉ là vặt vãnh nếu so với mối lo về năng lực của vị thuyền trưởng mới - Luis Enrique. Số phận con thuyền mang tên 'Barca của ngày hôm nay' chưa biết sẽ ra sao nhưng trước mắt chúng ta phải dành lời khen ngợi và chia tay với 'Barca của ngày hôm qua' - một Barca thuần khiết và đẹp nhất trong mắt nhiều cule.

Trung Hiếu
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI