Torres cập bến Milano: Cuộc hạnh ngộ của những “Người cùng khổ”

-Thứ bảy, ngày 30/08/2014 00:13 GMT+7

Đặt giả thiết nếu Fernando Torres... chuyển thẳng từ Liverpool đến Milan năm 2011, đó sẽ là một bước tiến đáng kể, dù không phải cho Torres, nhưng sẽ là cho Milan, giúp họ nâng tầm CLB sau những ngày tháng gian khó. Nhưng thật đáng tiếc, “câu chuyện thần kì” nói trên chỉ mãi nằm trong chữ “giả thiết” và việc nó xảy đến lúc này cũng chỉ tô thêm vẻ “khốn cùng” cho hai phía mà thôi.

Cái khốn khổ dễ thấy nhất đương nhiên là thuộc về cá nhân Fernando Torres. Từ một chân sút khét tiếng, khoản tiền chuyển nhượng bom tấn cùng một mức lương đáng nể phục, những gì còn lại ở tiền đạo 30 tuổi lúc này đơn giản là những pha bỏ lỡ “thần thánh” và những bàn thắng cũng phải thi thoảng lắm mới có dịp xuất hiện. Ngay cả thứ dễ nhớ nhất về anh, khoản phí chuyển nhượng kỉ lục 50 triệu bảng, giờ cũng đã có chủ mới. 

Muốn tìm kiếm niềm vui nơi T9 bây giờ ư ? Những người thích hoài niệm có thể lên trang chia sẻ video youtube và chiêm ngưỡng lại thời kì hoàng kim của chân sút 30 tuổi. Số còn lại cũng có thể vào các trang mạng xã hội, nơi lúc nào cũng ngập tràn những shot “ảnh chế” về Fernando. Chỉ tội những NHM của anh, xem hình thì “buồn” nhiều hơn, mà “cười” thì chẳng được mấy.

Chính bản thân Torres cũng từng tâm sự một cách đầy cay đắng: “Nhiều lúc tự vấn lại bản thân, tôi xuất hiện ở đây để làm gì ?”. 

Đương nhiên, sân Stamford Bridge vẫn còn lưu giữ chút ít kỉ niệm đẹp cho T9, đó là bàn thắng vào lưới Barcelona, là những pha lập công cho thấy đẳng cấp nguyên vẹn của một tiền đạo sát thủ, và hơn hết là chiếc cúp Champions League, dù không thật hoàn hảo, nhưng nó đã hoàn thành giấc mơ mà Torres hằng ấp ủ, nhất là lúc mớicập bến Tây London.

 



San Siro có hạnh phúc ?


Milan, nếu là Milan của thời xưa cũ, cái thời chỉ cách đây chừng gần chục năm thôi, đã có thể sắm vai một bến đỗ hạnh phúc, nhưng với Torres thì Milan bây giờ cũng... ổn ! 

Không phải nói quá nhiều về tình hình tại San Siro lúc này nữa, chỉ cần biết năm ngoái họ đứng thứ 8 tại Serie A, mới chia tay ngôi sao số một Balotelli, và mang về Torres như một sự thay thế, là đủ.

Đến với Milan, Torres trước khi muốn nhận được bất cứ điều gì, sẽ bắt đầu phải hi sinh không ít. Đầu tiên là những danh hiệu, thứ vốn dĩ quá xa xỉ, sau là mức lương cao ngất mà anh từng nhận tại Chelsea. AC Milan cũng không có được những đồng đội như Oscar hay Fabregas, những cầu thủ có thể tạo điều kiện thuận lợi giúp Torres nổ súng và hồi lại như trước đây đâu. Cũng đừng đề cập đến chữ “hồi phục” với Torres làm gì, xem chừng nó chỉ chất thêm gánh nặng mà thôi ! 

Milan có lẽ chỉ giàu một điều, đó là cơ hội để chơi bóng, là cảm xúc tình yêu mãnh liệt của nước Ý lãng mạn và của những tifosi nhiệt huyết mà thôi. Người ta vẫn bảo, đồng cảnh thì dễ thông cảm cho nhau. Xem ra, Torres với Milan giờ là một cặp như thế !

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI