1 năm đáng quên của thể thao Pháp

Cập nhật 09:12 ngày 28/12/2015

Nếu như năm 2015 được coi là 1 năm đáng nhớ với thể thao Anh cùng hàng loạt những thành công mà Lewis Hamilton, Tyson Fury hay Chris Froome giành được thì người láng giềng Pháp lại có 1 năm đáng quên trong thể thao.

 





Pháp luôn tự hào là quốc gia có số lượng các cầu thủ tham gia NBA nhiều nhất sau Mỹ. Tuy nhiên hè năm nay, đội tuyển bóng rổ Pháp đã bị mất ngôi vương sau trận thua trước kình địch Tây Ban Nha tại bán kết EuroBasket.Ở môn quần vợt, sự đi xuống của các tay vợt như Jo Wilfried Tsonga, Paul Henry Mathieu, Richard Gasquet hay Gael Monfils khiến Đội tuyển quần vợt Pháp phải dừng bước đầy cay đắng trước đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh – những người đã vô địch sau đó.Chưa hết, Chris Froome còn xát muối vào nỗi thất vọng của những người yêu xe đạp Pháp khi trở thành tay đua Anh đầu tiên vô địch Tour de France 2 lần. Tại giải đấu năm nay, Tour de France cũng nhận nhiều sự chỉ trích vì công tác tổ chức.Sự sa sút so với thể thao Anh còn 1 lần nữa được thể hiện khi Lewis Hamilton vô địch F1gần như tuyệt đối trong khi không 1 tay đua Pháp nào lọt vào top 5 ở môn thể thao tốc độ. Ngoài ra, nhà cung cấp Renault cũng bị chỉ trích vì động cơ thiếu tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, Jules Bianchi- tay đua tài năng của đội Marussia đã ra đi ở tuổi 26 sau 1 thời gian chống chọi với chấn thương vùng đầu.Ngay cả bóng đá – môn thể thao số 1 tại Pháp – năm 2015 cũng đáng quên. PSG tỏ ra lép vế khi bước ra sân chơi châu lục dù đang thống trị Ligue 1. Karim Benzema và Michel Platini thì vướng vào hàng loạt những scandal không đáng có cũng như vụ khủng bố tại Paris khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi về tính an toàn của Euro 2016. Hi vọng, vào năm tới, với việc tổ chức nhiều sự kiện lớn, thể thao Pháp cũng sẽ có sự trở lại đúng nghĩa với tầm vóc đã có.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)