Bài dự thi VTV Cup của tôi: HÀNH TRÌNH VTV CUP

Cập nhật 03:54 ngày 23/05/2014

Ban tổ chức cuộc thi VTV Cup của tôi rất vui mừng khi nhận được rất nhiều bài dự thi của quý vị và các bạn trên khắp cả nước, trong đó có rất nhiều bài viết tâm huyết và chất lượng như bài dự thi của bạn Đỗ Thị Đào - Ninh Bình dưới đây.

Hành trình VTV Cup

Không khí ngày hè nóng nực như càng được hâm nóng hơn với những sự kiện thể thao hết sức đáng mong chờ. Và hè năm nay, năm 2014 là một mùa hè tiêu biểu cho những khát khao bùng cháy, những ngon lửa đam mê cháy khắp hành tinh khi World Cup 2014 sắp diễn ra trên đất nước Brazil xinh đẹp. Hòa chung vào không khí thăng hoa cùng thể thao đó, người dân trên đất nước ta được thỏa mãn niềm đam mê cùng trái bóng tròn với giải bóng truyền nữ Quốc tế VTV Cup.

VTV Cup, hành trình trên dải đất hình chữ S.

Năm 2004, giải bóng chuyền uy tín của làng bóng chuyền Việt Nam ra đời. Giải đấu quốc tế này được sự phối hợp tổ chức bởi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam với sự tham dự của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và các đội bóng mạnh hàng đầu khu vực và châu lục. Mỗi năm một lần người dân hâm mộ trên khắp cả nước lại háo hức đón chờ, dõi theo hành trình VTV Cup. Từ Nam Định, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình,… Mỗi vùng miền VTV Cup đi qua lại thắp lên trong lòng những người hâm mộ tình yêu bóng chuyền bỏng cháy. Và bước sang tuổi 11, VTV Cup đến với Bắc ninh, vùng đất của những câu quan họ đi vào lòng người và cũng là nơi các phong trào thể thao diễn ra hết sức sôi nổi.

VTV Cup 2014 hứa hẹn đầy hấp dẫn….

Là một người hâm mộ thể thao, chứng kiến nhiều kì VTV Cup đi qua với mỗi năm là mỗi thay đổi đầy hấp dẫn nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất với kì VTV Cup năm nay, năm 2014, cho dù tới thời điểm hiện tại chỉ mới diễn ra vòng loại của giải đấu. Với sự góp mặt của 6 đội bóng đẳng cấp: đội tuyển bóng chuyền Quốc gia Việt Nam, tuyển trẻ Thái Lan, Cộng Hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên,  Australia, Kazakhstan và CLB Vân Nam Trung Quốc. VTV Cup 2014 hứa hẹn đầy kịch tính.

VTV Cup 2014 là tổ hợp của tinh hoa truyền thống của những kì VTV Cup trước đây và những thay đổi mới hết sức thú vị. Bước sang tuổi 11, VTV Cup đánh dấu sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ lần đầu tiên tham gia giải đấu. Đặc biệt là đội tuyển Quốc gia Việt Nam, lần đầu tiên thế hệ trẻ bóng chuyền Việt Nam có cơ hội thi đấu trên sân chơi Quốc tế này cùng với hai đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh.  Có thể nói đây là một quyết định hết sức táo bạo của liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhằm trẻ hóa đội tuyển bóng chuyền Việt Nam và hướng tới những thành công trong tương lai xa.

VTV Cup 2014  đánh dấu lần đầu tiên bài hát chính thức của giải bóng chuyền VTV Cup ra đời. Sau trận thắng đầy ngoạn mục trước tuyển Cộng Hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên- ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị số một VTV Cup, tuyển thủ Đỗ Thị Minh chia sẻ bài hát chính thức của VTV Cup chính là liều thuốc tinh thần cho các tuyển thủ  trước giờ thi đấu và cũng chính nó đóng một vai trò nhất định trong thành công của trận đấu.

Một trong những đổi mới của VTV Cup 2014 phải kể đến đó là việc áp dụng công nghệ Libero. Công nghệ này đóng một vai trò không nhỏ trong đồ họa hóa những pha tổ chức tấn công. Ở đó các vị trí, vai trò từng cá nhân, cách thức phối hợp đánh lừa hàng chắn, các hướng tấn công, khu vực chống,…..được thể hiện hết sức rõ nét. Qua đó, người hâm mộ phần nào hiểu hơn về sự khéo léo,các chiến thuật trong bóng chuyền, đưa người hâm mộ đến gần hơn với giải đấu.

VTV Cup 2014 những dấu ấn tới thời điểm hiện tại…

Theo dõi VTV Cup 2014 ta được chứng kiến sự lột xác của từng đội bóng theo từng trận thi đấu. Sự tiến bộ của từng cá nhân cho đến các chiến thuật biến hóa không ngừng trên sân thi đấu thổi bừng nên không khí tưng bừng. Đặc biệt là đội tuyển Việt Nam, là người con Việt Nam, mang trong mình tình yêu, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tôi luôn dành cho họ những tình cảm trân trọng nhất. Phải nói rằng sau khi chứng kiến những trận đấu của họ, tôi không hiểu sao mình vẫn còn sống tới tận bây giờ. Có những thời điểm tưởng như không thể thở nổi khi chứng kiến chúng ta bị dẫn trước với tỉ số cách biệt 5 điểm và rồi như vỡ òa khi chúng ta san bằng cách biệt và giành chiến thắng. Điều này được thể hiện rõ nét trong cuộc đối đầu với CHDCND Triều Tiên. Trận đấu mà Việt Nam được ví là chơi “như lên đồng”. Riêng tôi khi được nghe bình luận rằng Việt Nam khó có thể thắng trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất, tôi không để ý đến nó lắm. Trong tôi luôn tồn tại niềm tin mãnh liệt rằng Việt Nam sẽ chiến thắng. Không gì không thể xảy ra khi chúng ta có niềm tin và sự nỗ lực. Và sự thật đã chứng minh, sau khởi đầu không mấy thuận lợi trong trận mở màn. thua Thái Lan với tỉ số 0-3. Bất chấp những khó khăn về kinh nghiệm, thời gian tập trung muộn,…chúng ta đã vượt qua tất cả để vươn lên vị trí đầu bảng sau vòng đấu loại và rất có khả năng chúng ta sẽ vào trận đấu chung kết và chạm tay vào chiếc Cup vô địch. Thể thao luôn dẫn tràn đầy nất ngờ và thú vị. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra…

 

VTV Cup 2014, phía sau ánh hào quang…

Để có thể tổ chức giải đấu VTV Cup một cách thành công, ekip chương trình đã phải đầu tư không biết bao nhiêu công sức. Những giọt mồ hôi, những bước chân hối hả không biết mệt mỏi để chuẩn bị từng khâu từ việc tổ chức, tìm nhà tài trợ, chuẩn bị sân thi đấu, chỗ ăn nghỉ cho các vận động viên,… Vẫn biết luôn tồn tại những khó khăn trong bất kì công việc nào nhưng chúng ta có thể thấy được những khó khăn ấy còn tăng lên gấp vạn lần khi tổ chức một giải đấu có quy mô Quốc tế như VTV Cup.

Công tác truyền thông cũng là chìa khóa dẫn đến thành công cho giải đấu. Trên những kênh truyền hình, những trang báo, các kênh thông tin trên mạng chúng ta bắt gặp các hình ảnh quảng bá VTV Cup, các clip hậu trường thấm đẫm công sức. Những thông tin bên lề, những diễn biến các trận đấu luôn được cập nhập một cách nhanh nhất trên các bản tin. Chắc hẳn chúng ta không xa lạ gì với hình ảnh các nhân viên kĩ thuật, quay nghim,các nhà báo bận rộn chạy trên sân thi đấu, rên các con đường, đồng hành cùng giải đấu để cập nhập một cách sát xao nhấ để người hâm mộ trên cả nước được thỏa mãn lòng đam mê của họ.

Cùng với đó là vai trò không thể thiếu của các bình luận viên, biên tập viên.Những người tường thuật trận đấu và đưa ra những quan điểm dưới góc nhìn chuyên môn một cách khách quan nhất phản ánh cuộc đua tới chiếc Cup vô địch. Họ còn là người gắn kết người hâm mộ với các vận động viên, huấn luận viên. Trước, sau mỗi trận đấu luôn có những cuộc phỏng vấn ngắn các tuyển thủ, các bình luận viên. Từ đó chúng ta có cái nhìn rõ nét, toàn cảnh và chân thực hơn với giải đấu.

Cũng không thể không kể đến những người thổi lửa và truyền lửa cho các trận đấu. Nếu hỏi tôi ấn tượng với điều gì nhất trên VTV Cup, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó chính là sự nhiệt tình, cổ vũ hết mình từ các cổ động viên. Trên sân đấu, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, bao phủ gần như cả không gian khán đài. Tiếng trống, tiếng kèn vang dội thổi bừng lên sự hưng phấn trong mỗi động viên. Đặc biệt những cổ động viên của chúng ta như càng căng tràn sức sống cứ mỗi lần đội tuyển Việt Nam ra sân. Tiếng hô vang dội:” Việt Nam” như muốn nổ tung khán đài. Cảm xúc của các cổ động viện như gắn liền với từng cử động, từng cú đập, từng điểm số của tuyển Việt Nam.  Thêm vào đó là cả sự hồi hộp kịch tính đầy mong chờ từ hàng triệu khán giả trước màn ảnh nhỏ, những hoạt náo viên xinh xắn bên sân đấu,… Tất cả tạo lên sắc màu riêng biệt cho sự thành công cho VTV  Cup.

 

 

     

VTV Cup quá khứ, hiện tại và tương lai….

Trên con đường dài, đầy trông gai để tiến tới thành công của bóng chuyền Việt Nam, VTV Cup đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành cùng sự phát triển của bóng chuyền. Mỗi giải đấu đi qua là mỗi bước tiến quan trọng cho đội tuyển nước nhà. Không chỉ tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp cho các vận động viên, VTV Cup còng là ngôi nhà chung gắn kết tình hữu nghị cho các nước.

Mỗi năm qua đi công tác chuẩn bị và tổ chức cho giải đấu càng được cải thiện. Từ khâu truyền thông cho đến bố trí lực lượng, phân công công việc. Cũng qua những năm này người hâm mộ càng được thỏa mãn hơn lòng đam mê của họ với trái bóng tròn. Không chỉ thế, những vùng miền VTV Cup đi qua tạo điều kiện giới thiệu những danh lam, thắng cảnh tiêu biểu. Qua đó, hình ảnh đất nước con người Việt Nam được quảng bá rộng rãi đến bạn bè Quốc tế.

Tôi hi vọng rằng VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng khắp người dân trên cả nước, ngày càng không ngừng mở rộng quy mô và tăng cường chất lượng cho các giải đấu. Và mong rằng VTV Cup sẽ đi đến nhiều vùng miền hơn nữa để người dân có cơ hội trực tiếp chứng kiến sự tỏa sáng của bóng chuyền và giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước những vũng miền đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Cá nhân tôi luôn tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ đăng quang ngôi vô địch VTV Cup 2014 để tạo nền tảng, động lực cho các vận động viên thế hệ trẻ, đáp ứng sự mong mỏi của người dân cả nước. Hoàn toàn không phải là áp lực mà là một sân chơi cho các chị nhưng sẽ tuyệt vời nhường nào nếu các chị thành công sau bao nhiêu nỗ lực cùng sự phấn đấu. Nhưng tôi mong rằng dù kết quả thế nào thì nhuwngc vận động viên than yêu của chúng ta hãy sống đúng với phương châm “ thắng không kiêu, bạn không nản”. Chúc may mắn và thành công!

Là một công nhân Việt Nam tôi xin được bày tỏ lòng tự hào, lòng cảm ơn tới ban tổ chức, những người đóng vai trò quyết định làm nên thành công của giải đấu. Tôi tin rằng với tâm huyết cũng như những gì anh chị đã làm được, VTV Cup sẽ ngày càng vươn xa hơn.

 

Đỗ Thị Đào

(Thethao.vtv.vn)