Bài dự thi VTV Cup của tôi: VTV CUP! NƠI TÌNH YÊU LAN TỎA

Cập nhật 06:51 ngày 23/05/2014

Bài viết của bạn Nông Ngọc Lan đến từ Lạng Sơn, biết đến VTV Cup lần đầu từ khi là 1 đứa trẻ. Điều gì đã khiến 1 cô gái vùng biên hớp hồn ngay với giải đấu này? Hãy cùng khám phá trong bài viết dưới đây.

VTV CUP! NƠI TÌNH YÊU LAN TỎA

VTV cup của tôi

Mùa nào mùa  nấy sục sôi tinh thần

Thỏa lòng hâm mộ người dân

Đẹp từng pha bóng, kết thân bao người

VTV cup tuyệt vời

P.Yến, Kim Huệ bao thời vang danh

Ngọc Hoa đập bóng rất nhanh

Hà Hoa truyền bóng ngọn ngành đều xinh

Diệu Châu chơi bóng cực tinh

Khiến cho đội bạn giật mình chào thua

Đỗ Minh, Xuân, Mười chẳng vừa

Dọc biên, chéo bóng có chừa góc nao

Đào Huyền dù chẳng có cao

Lợi lanh, bỏ ngỏ, truyền sao cũng vừa

Trà Giang chiều cao có thừa

Đôi tay khéo léo đánh lừa đối phương

Bùi Huệ sức đập phi thường

Diệu Linh lăn xả làm tường cứu thua

Bóng chuyền chẳng phải môn vua

Dân yêu, dân quý không chua “sóc- cờ”

Hai lần giật cup, giương cờ

Lấy thêm cup nữa, em chờ chị Hoa

Bác Sâm lại cười xuýt xoa

Gái xinh, gái giỏi tài hoa đầy mình

Các chị chẳng phải minh tinh

Hết mình chơi bóng làm xinh nước nhà

Mười mùa giải đã trôi qua

Mùa này lấy cup làm quà hè vui

 

Nếu cuộc đời chia thành 3 chương lớn: quá khứ, hiện tại, tương lai, theo thời gian có những điều sẽ như phần sống trong cơ thể ta. VTV cup là một điều như thế. Là phần ký ức đẹp của quá khứ, rạo rực nơi hiện tại và đáng mong ngóng ở tương lai.

Có lẽ chẳng người hâm mộ bóng chuyền nào ở việt nam còn xa lạ với cụm từ “VTV Cup”. Tên một giải đấu bóng chuyền uy tín, hấp dẫn của liên đoàn bóng chuyền và Đài truyền hình việt nam phối hợp tổ chức.

Nơi mà ở đó mọi cảm xúc tự nhiên nhất của con người được bộc bạch qua từng pha bóng. Nơi mà những điều bình dị trở nên thiêng liêng, cao quý. Và nơi mà nước mắt, nụ cười đều mang một màu hạnh phúc.

Tôi biết đên VTV Cup vào năm 2004, năm đầu tiên giải được tổ chức. Đối với những đứa trẻ vùng biên như chúng tôi, thể thao gói gọn trong những trái bóng bưởi, bóng đá cũng là môn thể thao duy nhất chúng tôi biết đến và quan tâm. Có chăng với tình yêu với trái bóng như vậy mà trong một lần vô tình mở tivi lên xem, tôi thật sự đã rất hiếu kỳ, hiếu kỳ vì họ chơi bóng bằng tay, vì lưới và tất cả mọi người đều rất cao, họ phải bật rất nhiều lần để đánh bóng, đặc biệt là không hiểu tại sao người nhảy lên đập bóng lại chọn được đúng  thời điểm bật nhảy để đánh bóng mà không bị hụt. bấy nhiêu đó khiến tôi xem lâu hơn, rồi bị hớp hồn, cưa đổ lúc nào không hay, nhận ra là mẹ và em trai cũng rất chăm chú théo dõi. Thế rồi, ngày ngày hai chị em tôi cứ chờ đến đúng giờ đấy để mở tivi lên xem, rủ rê cả đám trẻ con hàng xóm. Vậy đó tình yêu với bóng chuyền nói chung và với VTV Cup nói riêng đến thật tự nhiên, thậm chí tôi còn mơ sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây một nhà thi đấu thật lớn ở Lạng Sơn, rồi mời họ về đánh ở quê mình, tôi vẫn hay cười với ước mơ trẻ con đó của mình.

VTV Cup đã trải qua 10 kỳ, ở những nơi mà giải đi qua như Nam Định, Ninh Bình Đak Lak, TPHCM....... ắt hẳn đều để lại dấu ấn, và đương nhiên ở bất kỳ đâu VTV Cup cũng tạo nên một cơn sốt, tạo cho người xem những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt.

Tôi là đứa không hay rơi nước mắt, nhưng với thể thao thì thật lạ, rơi nước mắt khá nhiều lần. 2 với bóng đá và 2 với bóng chuyền. Đó là 2 kỳ VTV Cup 2006 và 2007.

Nếu 2006, là giọt nước mắt tiếc nuối khi ta để thua trong trận đấu đầy kịch tính với Tứ Xuyên-TQ, chiếc cup đã không ở lại, Việt Nam thua với tỷ số 3-2 mà có lúc tưởng chừng như phần thắng đã thuộc về các cô gái của chúng ta.

Thì 2007, khi thiếu vắng Trần Hiền, Kim Huệ, trong trận chung kết với đội Saint Johns - Mỹ, khi mà sức khỏe, hình thể họ đều nhỉnh hơn ta thì cũng là lúc ta thấy được vẻ đẹp thinh thần của phụ nữ Việt, lanh lợi, khôn ngoan, mạnh mẽ đầy uyển chuyển, nhịp nhàng, ta giành chiến thắng, giọt nước mắt của hanh phúc, của tự hào, cảm xúc như được vỡ ra, tự nhiên chân tay nổi hết da gà, hò reo, màn tivi như bị rung vậy, giống hệt lúc mà Văn Quyến tung cú vô lê vào lưới Thái Lan trong seagame 22.

VTV Cup thực sự làm nên những xúc cảm đó, đó là những điều ấn tượng với VTV Cup nhưng ắt hẳn ấn tượng nhất đó chính là khán giả của VTV Cup. Họ luôn nhiệt tình, cuồng nhiệt, tiếng hò reo, kèn trống,cờ hoa, ảnh Bác, tất cả làm nên một vị rất riêng, mà có lẽ không nhiều giả đấu quốc tế có được. Đó là vị tình yêu của người Việt, đoàn kết, hết mình, hiếu khách, tình yêu đó lớn lắm!

Có chăng vì thấy được tấm lòng của người hâm mộ, mà không chỉ các tuyển thủ Việt mà các tuyển thủ khác từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Kazaktan... đều cống hiến thi đấu hết mình. Tình yêu lớn được lan tỏa từ các vận động viên, đến người hâm mộ và cả đến bình luận viên...

VTV Cup đã làm được rất nhiều điều không chỉ trong khuôn khổ một giải đấu thể thao, nơi để mọi người đoàn kết, gần gũi hơn, nơi quảng bá hình ảnh, tinh thần người Việt, nơi dậy ta biết yêu hết mình, sống hết mình. Cảm ơn tất cả, cảm ơn các vận động viên, ban tổ chức... cảm ơn VTV Cup!

Một mùa giải nữa lại tới, hứa hẹn sẽ là một mùa giải hấp dẫn. chúc cho các đội đều thi đấu tốt, chúc giải đấu thành công. Chúc cho Phạm Yến, Kim Huệ, Hà Hoa... sẽ vui thật nhiều với đam mê của mình, chúc những gương mặt trẻ sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chúc VTV CUP THÀNH CÔNG!!

 

Nông Ngọc Lan

(Thethao.vtv.vn)



Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.