Câu chuyện thú vị sau cách đặt tên những chiếc xe F1 của Sebastien Vettel

Pháp Anh - Thế Hưng (VTV Sports)Cập nhật 21:22 ngày 20/03/2019

VTV.vn - Cứ mỗi khi chuẩn bị bắt đầu mùa giải mới, Sebastian Vettel lại lựa chọn 1 cái tên để đặt cho chiếc xe của mình và đằng sau mỗi cái tên lại có những câu chuyện thú vị.

Ngay từ khi bắt đầu đua công thức 1, Vettel đã tạo dấu ấn cho riêng mình bằng việc đặt tên cho những chiếc xe mà anh sử dụng. Vettel lý giải cho thói quen này bằng việc muốn đem đến 1 chút gì đó thú vị trước mỗi mùa giải. 

Ví dụ như chiếc Red Bull RB9 mà Vettel sử dụng năm 2013 có tên là Hungry Heidi, chiếc xe này được lấy theo tên của siêu mẫu gốc Đức Heidi Klum, một người bạn thân thiết của anh. Hoặc như chiếc Ferrari SF16 - H được anh sử dụng năm 2016 có tên là Margherita. Cái tên này lại bắt nguồn từ tên 1 loại bánh pizza của Italia được làm từ cà chua, húng quế, muối và dầu ô liu. 

Câu chuyện thú vị sau cách đặt tên những chiếc xe F1 của Sebastien Vettel - Ảnh 1.

Chiế Hungry Heidi mà Vettel sử dụng ở mùa giải 2013

Năm nay, Vettel lựa chọn Lina là tên cho chiếc Ferrari SF72H và theo lý giải của anh, Lina có nghĩa là sự hào phóng và tốt bụng. 

Việc duy trì thói quen đặt tên cho những chiếc xe trước thềm mùa giải mới có lẽ là 1 sự duy tâm đối với Vettel, vừa giúp thể hiện cá tính riêng, vừa giúp đem lại cho anh những sự may mắn trong 1 năm thi đấu.