Với một đường đua rộng và bằng phẳng, những cua rơ đã có rất nhiều cơ hội để thi thố tài năng. Như thường lệ, tay đua người Slovakia, Peter Sagan vẫn là người thi đấu xuất sắc nhất, khi anh luôn duy trì được một ví trí trong tốp đầu dù bị các đối thủ phía sau bám đuổi sát sao. Ngay khi đoàn đua vừa tiến vào thủ đô London, một cơn mưa lớn đã đổ xuống, khiến những diễn biến trên dường đua thêm phần kịch tính hơn. Mặc dù vậy, đã không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra giống như những gì Mark Cavendish gặp phải ở chặng đua đầu tiên. Với phong độ ổn định của mình, tưởng như Sagan sẽ giành được chiến thắng chặng đầu tiên, thì ở 250m cuối cùng, nỗ lực phi thường của Marcel Kittel đã giúp anh có được một pha bứt phá ngoạn mục để cán đích ở vị trí thứ nhất với thời gian 3 giờ 38 phút 30 giây.