Quãng đường dài 156 km từ Phan Thiết đến thành phố Phan Rang Tháp Chàm của Ninh Thuận tiếp tục thách thức các tay đua với cái nắng cháy da. Tuy nhiên, tính cạnh tranh thì không hề giảm đi bởi chỉ sau 50km đầu tiên, 15 tay đua đã bắt đầu bứt top và bỏ xa nhóm sau tới 2 phút 30 giây.
Chặng này,các đội đua đều thực hiện chiến thuật theo kèm rất chặt các đối thủ có khả năng tranh chấp áo vàng và xanh. Vì thế, áo vàng Tăng Trí Hùng được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Đây chính là cơ hội tốt để các tay đua khác có dịp bứt phá và Lê Văn Động của VTV Cần Thơ đã chớp thời cơ rất nhanh, khi anh cùng với 2 tay đua Thanh Nhân và Mai Duy cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 36 phút 45 giây.
Không chỉ về đích đầu tiên, Lê Văn Động còn bỏ xa áo vàng Tăng Trí Hùng tới hơn 14 phút, như vậy, tay đua của Cần Thơ cũng giật luôn áo vàng và áo xanh của chặng. Tuy nhiên, để giữ được danh hiệu này, Văn Động phải rất nỗ lực ở chặng 4, chặng quyết định khi các tay đua phải leo đèo Ngoạn mục và Pren với chiều dài 107km từ Phan Rang tới Đà Lạt.
Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)