Không phải ngẫu nhiên mà so với trận chung
kết miền Đông, thì cặp đấu tại miền Tây giữa Houston Rockets và Golden
State Warriors được đánh giá là chênh lệch hơn hẳn. Đội bóng bang
California tỏ ra vượt trội so với đối thủ về mọi mặt, cùng với đó, trong
cả 4 lần gặp nhau ở mùa giải chính thức, Steve Kerr và các học trò đều
là những người ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, chính đội khách mới là
những người có được khởi đầu tốt hơn. Trong suốt hiệp 1 và thời gian đầu
của hiệp 2, Golden State tỏ ra hoàn toàn lép vế trước sức mạnh và khả
năng càn lướt của các cầu thủ bên phía Houston, và nhanh chóng bị dẫn
trước với khoảng cách lên tới 16 điểm. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận
đấu đã xảy ra khi Steve Kerr quyết định rút Andrew Bogut ra sân, thay
vào đó là Shaun Livingston, đồng thời đẩy Draymond Green vào chơi trung
phong. Với một đội hình nhỏ con nhưng hết sức cơ động, đội chủ nhà đã
chơi thanh thoát hơn hẳn, và khi hiệp 2 kết thúc, từ thế phải bám đuổi,
họ đã vượt lên dẫn 58-55.
Draymond Green đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình ở vị trí trung phong trong trận đấu này
Cách biệt 3 điểm sau một nửa thời gian thi đấu là rất mong manh, thế nhưng trong suốt 2 hiệp còn lại, Houston đã không thể một lần san lấp nổi cách biệt đó, dù cho James Harden và các đồng đội đã nỗ lực hết sức mình. Một phần là bởi trụ cột của họ, Dwight Howard, đã phải rời sân vì chấn thương ở đầu hiệp 4, trong khi bên kia chiến tuyến, Stephen Curry vẫn tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với 34 điểm, để dập tắt mọi hi vọng mà đội khách nhen nhóm lên vào cuối trận.
Stephen Curry đã chứng tỏ tại sao, chính anh chứ không phải James Harden mới là MVP của mùa giải năm nay
Chung cuộc, Golden State đã giành được chiến thắng quan trọng 110-106 trước Houston, để tạm vươn lên dẫn 1-0. Kết quả này cũng giúp đội bóng bang California nâng số trận thắng trên sân nhà của họ ở mùa giải năm nay lên con số 44. Game 2 của trận chung kết miền Tây sẽ tiếp tục được diễn ra tại Oracle Arena sau đây 2 ngày
Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)