Phát biểu sau trận chung kết Champions League, HLV Luis Enrique thừa nhận tương lai của ông tại Barcelona không được đảm bảo bất chấp chiến tích giành cú ăn ba thứ 2 trong lịch sử đội bóng sau thắng lợi 3-1 trước Juventus trong trận chung kết Champions League.
Ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV Gerardo Martino để lại vào mùa hè năm ngoái sau một mùa giải trắng tay, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đem vinh quang trở lại xứ Catalan, dẫn dắt Barca lên ngôi vô địch không chỉ một mà ba lần tại La Liga, Cúp Nhà Vua và giờ đăng quang ngôi vị số 1 châu Âu.
Dù bước vào mùa giải này với nhiều rắc rối hậu trường nhưng Barcelona đã xuất sắc tái lập thành tích ăn ba mà đội bóng xứ Catalan làm được cách đây 6 năm dưới triều đại của HLV tài ba Pep Guardiola.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa HLV Enrique và BLĐ đội bóng là khá phức tạp và cựu danh thủ này vẫn có nguy cơ bị sa thải vào cuối mùa giải này.
“Sự thật là tương lai của tôi không được đảm bảo. Dù vậy, với tôi bây giờ, mọi thứ đều thật tuyệt vời. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Đội bóng có một tập thể đoàn kết Họ là những nhà vô địch, những chiến binh và họ đã được hưởng thành quả một cách vô cùng xứng đáng” – HLV Enrique chia sẻ.
“Đây đã là trận đấu thứ 60 của mùa giải và chúng tôi đã thắng tới 50 trận. Đây là một mùa giải thật khó khăn và tôi muốn dành những lời cảm ơn tới những người đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi chưa từng nghĩ, chúng tôi sẽ giành cú ăn ba nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết mình. Các cầu thủ đã chứng tỏ rằng, họ không hề mất đi động lực chiến thắng” – vị chiến lược gia người Tây Ban Nha dành tặng lời khen cho các học trò.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!