Ngày 15/4/2013, 1 quả bom đã phát nổ trong cuộc thi Marathon Boston làm 3 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương. Nước Mỹ lại 1 lần nữa bị chấn động bởi chủ nghĩa khủng bố và đáng nói hơn, vụ đánh bom nhằm vào 1 cuộc thi đấu thể thao, đặc biệt là với marathon, môn được ra đời với mục đích hòa bình. Gần như ngay lập tức, các đội thể thao ở thành phố Boston đã ra khẩu hiệu Stand As One – tạm dịch là Cùng nhau đứng lên như 1 lời khẳng định về sức mạnh của sự đoàn kết của mình.
2015 cũng là tròn 10 năm ngày cơn bão Katrina quét qua miền Nam nước Mỹ. Cơn bão này đã khiến cho hơn 80% thành phố New Orleans của bang Lousiana ngập trong biển nước, trong đó nhà thi đấu New Orleans Arena không thể sử dụng cho các hoạt động thể thao vì phải dùng làm nơi cứu trợ. Chính quyền thành phố Oklahoma, bang Oklahoma đã đề nghị NBA cho phép CLB New Orleans được sử dụng nhà thi đấu Ford Center miễn phí trong 1 năm, 1 quyết định ý nghĩa và đẹp lòng cho tất cả mọi việc
Và trong khi chính quyền các nước Châu Âu đang tỏ ra bối rối trong cuộc khủng hoảng người di cư thì các CLB ở lục địa này lại có quan điểm nhân văn rất rõ nét. Bayern Munich, Real Madrid, AS Roma hay nhiều CLB khác đều đã đóng góp tài chính, mở những chương trình hỗ trợ bóng đá cho các trẻ em di cư. Rõ ràng, thể thao giờ đã vượt xa khỏi mục đích ban đầu, khi giờ đây, nó đã là 1 công cụ hữu hiệu để hàn gắn những vết thương.
Mời
quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản
xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)