Đầu tiên và đáng thất vọng nhất là New York Knicks. Tân HLV Derek Fisher tỏ ra quá non tay. Các cầu thủ nhận lương cao thì chơi rệu rã, chỉ có 1 vài người trẻ tuổi là tạo được đôi chút dấu ấn. Người chơi hay nhất là Carmelo Anthony, dù rất cố gắng nhưng 1 mình anh không thể giúp được đội bóng giàu có này thay đổi tình thế, đã vậy, Melo còn sớm chia tay mùa giải vì chấn thương
1 đội bóng dồi dào về tài chính khác là Lakers cũng không khá hơn. Họ giờ chỉ còn chơi bóng với niềm tự hào quá khứ. Thủ lĩnh Kobe Bryant vắng mặt hầu như cả mùa, thậm chí ngay cả khi anh trở lại thì cũng rất khó để giúp 1 tập thể non nớt ấy đi lên. Người hâm mộ đội bóng áo vàng chắc chắn sẽ còn cay đắng hơn khi nhìn vào Clippers- CLB cùng thành phố trước kia luôn bị coi là chiếu dưới giờ đang chễm chệ top 5 miền Tây
Và cái tên cuối cùng gây thất vọng chắc chắn là Miami Heat. Được dự đoán là sẽ rất khó khăn khi mất đi Lebron, nhưng khó ai nghĩ rằng á quân NBA lại sa sút nhanh đến thế. 1 tập thể hỗn loạn, không định hình được phong cách và dựa quá nhiều vào Dwyane Wade, đó là tất cả những gì người ta có thể nói về Miami Heat ở mùa giải năm nay
Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)