Sự trở về của Nhà vua

Cập nhật 10:28 ngày 12/11/2014

Không phải là Kevin Durant- MVP của mùa giải chính thức, không phải là Leonard- MVP Finals mà nhiều người cho rằng, chính Lebron James mới là nhân vật của năm tại NBA mùa trước. The King đã nói lời chia tay với Miami để trở lại với mảnh đất quê hương. Hãy cùng nhìn lại quyết định mang tính bước ngoặt của cầu thủ 29 tuổi này

 



ESPN Studios ngày 11.7.2010...
-Quyết định của anh là gì, Lebron James?
-Vâng, Tôi sẽ đem tài năng của mình tới bờ biển phía nam và gia nhập Miami Heat

Lời tuyên bố đó của Lebron James đã làm tan nát những Cavaliers fan và đồng nghĩa với việc thần tượng của họ không còn cống hiến cho đội bóng quê hương nữa. Có những người đã quá giận dữ, lên tiếng chỉ trích và thậm chí là đốt áo chính thần tượng của mình. Khi đó, Lebron chưa đạt được bất kì 1 chiếc cúp nào trong đời. Tất cả những gì mà chàng trai 25 tuổi có chỉ là 2 MVP nhưng điều anh muốn là những chức vô địch lại chưa có. Chính sách keo kiệt của đội bóng bang Ohio cùng khát vọng hợp với Chris Bosh và Dwyane Wade trở thành bộ 3 hoàn hảo để cùng nhau thống trị thế giới đã hối thúc James đưa ra The Decision.


 




Không thể phủ nhận vai trò của James trong suốt 7 năm anh khoác áo đội bóng bang Ohio. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ trong 1 thời gian ngắn, cầu thủ này đã vươn lên đẳng cấp thế giới và trở thành người xứng đáng thay thế Michael Jordan nhất. Dù ban lãnh đạo của đội bóng đã có những sự đầu tư nhưng từng đó chẳng thấm vào đâu khi mà người ta vẫn thấy cầu thủ số 23 phải cày ải liên tục. Thất bại ở mùa giải 2010 trước 1 Boston Celtics không xuất sắc hơn là bao tại chung kết Miền Đông  chỉ là giọt nước làm tràn cái ly của sự kiên nhẫn mà James đã gánh chịu từng đó năm. Hãy nhìn xem, Kobe có được chức vô địch khi bên cạnh mình là Shaquille O’neal rồi Pau Gasol. Tim Duncan có được Manu Ginobili và Tony Parker  làm đồng đội để chinh phục 4 chiếc cúp. Kevin Garnett gạt nước mắt rời Minnesota để đến với Boston Celtics, nơi anh cùng với Ray Allen và Paul Pierce đem về vinh quang cho Bean Town sau 22 mùa giải. Chẳng có ngôi sao nào, dù xuất sắc đến mấy đi nữa, có thể một mình độc hành đi tới điểm cuối của con đường chinh phục cả. James đứng trước ngã rẽ: Một là phải mạnh dạn ra đi để tìm kiếm điều mình mơ ước và sánh vai với những siêu sao khác, Hai là chấp nhận để tình cảm lấn át lý trí, trở thành 1 Allen Iverson 2.0, cống hiến những năm tháng đẹp nhất cho Sixers để rồi tay trắng và lay lắt như một ngọn nến khi sự nghiệp đi về cuối. Anh từ bỏ chiếc áo số 23 đã làm nên thương hiệu LBJ23, bắt đầu 1 cuộc sống mới ở Heat với áo số 6, chấp nhận việc bị giảm nhiều ưu đãi hơn, không quá màu mè như trước và âm thầm thực hiện ước mơ riêng của mình.


 




4 năm sau, cũng vào ngày 11.7, James lại đưa ra 1 The Decision khác khi anh chọn tờ Sport Illustrated làm nơi để quyết định. Đó là khi mà The King đã ở 1 vị trí hoàn toàn mới so với 4 năm trước. Nhẫn vô địch đã có, danh hiệu MVP đã có, thậm chí cả huy chương vàng Olympic cũng có. Không chỉ được coi là vua của NBA ở khía cạnh cá nhân, anh còn giúp cho Miami Heat lọt vào Finals trong cả 4 mùa giải và 2 lần trong số đó đã lên ngôi. Dù rất thân với Dwyane Wade và Udonis Haslem nhưng đã đến lúc phải trở về…

Có thể giờ đây, đến lượt những Heat fan oán trách anh, nhưng thật sự mà nói, có quá nhiều những lí do để James trở lại Cavaliers. Heat đã đến ngưỡng của sự thoái trào với đội ngũ quá thừa thãi vinh quang, trong khi ở Ohio, những đồng đội trẻ như Kyrie Irving hay Dion Waiters vẫn chưa 1 lần lọt vào playoff chứ đừng nói là thách thức các ông lớn. Chấn thương triền mien của Wade và hệ lụy từ chính sách big3 đã khiến cho không  cái tên nào đủ tốt ở hàng dự bị, qua đó gánh nặng đè lên vai James giờ đâylà quá nhiều. Và còn 1 ý nghĩa khác, nếu James trở về nhà, thì đó là để hoàn thành nốt những gì mà anh còn nợ với quê hương.


 





Trở lại quê hương Ohio, James chính thức trở thành người sống quân tử và không 1 ai dám nghi ngờ điều đó. Giờ đây, bên cạnh nhiệm vụ đầu tàu về chuyên môn, anh còn phải dìu dắt những cầu thủ trẻ để họ có được tương lai lâu dài hơn. Cleveland Cavaliers đã có được 1 diện mạo mới, trẻ trung hơn với Kyrie Irving, mạnh mẽ hơn với Kevin Love và nhiều phương án dự phòng khác, đảm bảo cho đội bóng luôn có đủ sự cạnh tranh và thể lực cho mùa giải chông gai trước mắt.  Chức vô địch vẫn là cái gì đó ám ảnh vùng đất ấy, ở nơi mà các fan sẽ rất buồn nếu không được nhìn thấy cái ngày vị vua của họ được đứng trên đỉnh thế giới ngay chính trên nơi mà anh đã thuộc về. Chưa biết James có thể đi được đến đâu trong hành trình mới mà cũ này, nhưng chắc chắn rằng, anh sẽ luôn đúng với chính những quyết định của mình

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.