Tổng hợp NBA ngày 10-4: Niềm vui Golden State, nỗi buồn Miami

Cập nhật 05:46 ngày 10/04/2015

Chỉ có 2 trận đấu diễn ra trong ngày 10-4 tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, nhưng chúng đều đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đua playoff. Miami cần một chiến thắng trước Chicago để nuôi hi vọng vào tốp 8 miền Đông, còn Portland cũng cần phải vượt qua Golden State nếu muốn trở thành 1 trong 4 đội bóng có thành tích tốt nhất miền Tây. Tuy nhiên, cả 2 đều đã không có được điều mà mình mong muốn.



'Một màn trình diễn thật đáng xấu hổ'. Đó là những gì mà trung phong Joakim Noah đã phát biểu sau 2 hiệp đấu đầu tiên của trận đấu giữa Chicago Bulls và Miami Heat. Sau khi tạm dẫn trước 20-18 ở hiệp đầu, Noah và các đồng đội đã phải trải qua một hiệp 2 thảm hoa, khi chỉ ghi được thêm 12 điểm và để đối thủ có được tới 33 điểm. Tuy nhiên, có lẽ chính bản thân họ cũng không ngờ rằng, mọi chuyện lại đổi chiều nhanh đến như vậy sau giờ nghỉ. Chicago bừng tỉnh với 33 điểm trong hiệp 3, còn đội chủ nhà lại bất ngờ sụp đổ hoàn toàn với vỏn vẹn 8 điểm. Chỉ trong vòng 10 phút, khoảng cách 19 điểm được Miami tạo ra đã tan biến, thay vào đó, họ trở thành kẻ phải bám đuổi, và không giống như Chicago, đội bóng bang Florida đã không thể làm được điều đó. Thất bại 78-89 không chỉ là một trong những trận thua đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của Miami, mà nó còn khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 10 miền Đông, và hi vọng lần thứ 7 liên tiếp góp mặt tại playoff đang dần trở nên xa vời với họ.



 


Dwyane Wade
 và Miami Heat đã không còn là chính mình trước Chicago Bulls


Nếu như trận đấu giữa Chicago Bulls và Miami Heat là show diễn của những sai lầm, thì cuộc thư hùng giữa Portland Trail Blazers và Golden State Warriors lại là sân khấu để các ngôi sao tỏa sáng. Với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi tốp 4 miền Đông, đội bóng bang Oregon đã có một màn trình diễn ấn tượng tại Oracle Arena, mà như thường lệ, 2 đầu tàu của họ vẫn là LaMarcus Aldridge và Damian Lillard với lần lượt 27 và 20 điểm. Ở chiều ngược lại, hầu hết các cầu thủ chủ nhà đều thi đấu không mấy thuyết phục, ngoại trừ Stephen Curry. Nhưng chỉ vậy thôi đã là đủ để mang tới cho họ chiến thắng. Trong 2 hiệp đầu, một mình cầu thủ mang áo số 30 đã ghi tới 22 điểm, trong đó có 6 cú ném 3 điểm, để phá kỉ lục về số lần ném 3 điểm nhiều nhất trong một mùa giải do chính mình lập ra 2 năm về trước, đồng thời giúp Golden State dẫn trước với khoảng cách 3 điểm. Kịch bản này một lần nữa lặp lại ở 2 hiệp sau. Cứ mỗi lần Portland vượt lên, Curry lại xuất hiện để đem lại lợi thế cho đội bóng của mình. Chung cuộc, anh kết thúc trận đấu với 45 điểm, và Golden State cũng có chiến thắng thứ 36 trên sân nhà với tỉ số 116-105. Sau trận, Aldridge đã phải thốt lên 'Curry thi đấu như một MVP thực thụ', và cứ đà này, thì danh hiệu cao quý đó sẽ khó có thể thoát khỏi tay chàng trai 27 tuổi.



 


Những mỹ từ có lẽ đã là quá thừa thãi với Stephen Curry
 ở mùa giải năm nay

Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)