Cảm phục câu chuyện người thầy dưới chân Núi Cấm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 15:17 GMT+7

VTV.vn - 12 năm qua, nhiều giáo viên đến với Tịnh Biên, An Giang đã trở về xuôi, chỉ riêng thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng vẫn bám núi bám trường.

Dưới chân Núi Cấm ở vùng biên An Giang, có một thầy giáo trẻ đã "ngược phố lên rừng" và không muốn trở về miền xuôi nữa. Bởi ở vùng đất nghèo này, người dân luôn kính thầy yêu chữ.

Thu nhập của một giáo viên Tiểu học vùng núi vốn ít ỏi, vậy mà thầy còn nhận nuôi 4 học sinh nghèo, chăm chúng như chăm con. Nhiều trẻ chưa bao giờ có được bữa ăn đúng nghĩa. Từ ngày có thầy, chúng không chỉ được ăn ngon mà còn được dạy làm một người tử tế.

Tà Lọt là một ấp nghèo vùng biên, ví như chốn "thâm sơn cùng cốc". Nhiều trẻ phải băng rừng, vượt núi đến lớp và có nguy cơ bỏ học vì không có tiền. Vậy là, thầy Thắng nhận cưu mang 4 em, chăm hộ thêm vài em khác và trở thành "con nợ" của trường.

Mọi người nói, dưới chân ngọn Cấm Sơn huyền bí xuất hiện một "ông Bụt" nuôi dưỡng tuổi thơ của nhiều trẻ em nghèo vùng nắng cháy, mưa dông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước