Cặp lá yêu thương: Người mẹ ve chai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/02/2018 20:05 GMT+7

VTV.vn - Gánh nặng nuôi 4 đứa con đè nặng lên chị Phan Thị Kim Ngoành, người mẹ ấy đã phải" đi lượm lại những gì người ta bỏ đi" để các con được đủ đầy và được cắp sách đến trường

Không để đồ vật nào bị bỏ lại. Tất cả những vật bỏ đi, đồ hư hỏng đều được chị thu gom lại. Chồng bỏ đi để lại gánh nặng nuôi 4 đứa con, đứa nhỏ nhất mới có 18 tháng, khiến chị không còn sự lựa chọn công việc nào khác.

Mái nhà xiêu vẹo dột nát là nơi bốn mẹ con hiện tại đang sống nhờ bà ngoại. Mái nhà được chắp vá bởi chính những bìa cát tông, giấy báo mà chị thu lượm được. Dưới mái nhà đó, niềm vui của những đứa trẻ cũng rất đơn giản, là khi được gặp mẹ sau buổi làm, là khi được ngoại dạy học bài mỗi chiều.

Cặp lá yêu thương: Ba anh em Cặp lá yêu thương: Ba anh em

VTV.vn - Gia đình 3 anh em Mùa Lìa Kanh ở xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, Sơn La với cuộc sống khó khăn, gánh nặng cơm áo đè lên vai mẹ chúng khi phải trang trải con chữ cho các con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước