Cậu bé bị thương chạy trốn IS ở Mosul trong hơn 20 ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/07/2017 14:58 GMT+7

VTV.vn - Dù bị thương nặng nhưng trong suốt 20 ngày giao tranh ác liệt cuối cùng, cậu bé vẫn kiên cường bám trụ ở Mosul.

Niềm vui giải phóng thành phố Mosul dường như tăng lên gấp bội, khi những người lính đã có thể giải cứu những người dân bị mắc kẹt trong những tòa nhà đổ nát. Hãng Reuters đã chia sẻ câu chuyện được ghi lại bởi kênh truyền hình của người Kurd, về một cậu bé bị thương nặng, nhưng trong suốt 20 ngày giao tranh ác liệt cuối cùng, vẫn kiên cường bám trụ ở Mosul, chờ được cứu.

Khi chiến sự nổ ra ở Mosul hồi tháng 10/2016, nhiều gia đình đã kịp thời sơ tán. Còn những ai ở lại phải đành liều sinh mạng của mình. Cậu bé gầy gò, lại còn bị thương nặng ở bụng chẳng có nhiều lựa chọn. Không đủ sức để theo dòng người di tản, cậu đành bám trụ trong một căn nhà sâu bên trong thành cổ Mosul. Có lúc kiệt sức, cậu bé chỉ biết chờ chết. Nhưng niềm hy vọng không cho phép cậu làm thế. Điều kỳ diệu đã đến, quân đội chính phủ đã tìm thấy cậu.

Theo thống kê được tờ Telegraph đăng tải, hơn 8.000 dân thường đã thiệt mạng sau gần 9 tháng giao tranh ác liệt tại Mosul. Nhưng nhờ chiến thắng này của quân đội Iraq, người dân Mosul có quyền hy vọng vào một cuộc sống mới.

Iraq tuyên bố giải phóng thành phố Mosul khỏi IS Iraq tuyên bố giải phóng thành phố Mosul khỏi IS

VTV.vn - Ngày 9/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, quân đội nước này đã giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước