Cổ tích giữa đời thường ở vùng Bảy Núi, An Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 17:57 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là địa điểm du lịch văn hóa, tâm linh nổi tiếng, vùng Bảy Núi, An Giang còn là một vùng đất thiêng với nhiều câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Vùng Thất Sơn hay còn gọi là Bảy Núi của tỉnh An Giang - là điểm du lịch văn hóa, tâm linh nổi tiếng nhất miền Tây với ngọn Núi Cấm hùng vĩ, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, Tượng Phật Di Lặc lớn nhất châu Á... Nơi đây còn có nhiều danh thắng được ví như Đà Lạt ở miền Tây, Tiểu Hạ Long, là nóc nhà của đồng bằng… luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Vẻ đẹp như tranh và những truyền thuyết về sức mạnh siêu nhiên đã nhuốm màu huyền bí cho dãy núi cao nhất đồng bằng châu thổ phương Nam này. Thế nhưng qua trăm năm nhìn lại, chính những người dân hiền lành, chất phát nơi đây đã viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Trong dãy Thất Sơn, Núi Cấm cao nhất và cũng kỳ bí nhất, tương truyền đây là vùng đất thiêng với nhiều ẩn sĩ tu hành đắc đạo. Theo chân những người hành hương, phóng viên VTV24 đã có dịp gặp gỡ vị đạo sĩ cuối cùng trên đỉnh Cấm Sơn. Ông vốn nổi tiếng với huyền thoại 2 lần đánh thắng rắn hổ mây, được xếp vào loại mãng xà tinh to lớn hung hãn trong truyền thuyết. Qua lời kể của ông, chuyện đả hổ, diệt xà, hốt thuốc cứu người mắc bệnh nan y đã không còn nhuốm màu huyền bí.

Đạo sĩ Ba Lưới tên thật là Nguyễn Văn Y, năm nay 105 tuổi. Nhiều khách hành hương khi thấy ông đều ngỡ như mình đang gặp một lão tiên đang du ngoạn chốn bồng lai.

Chưa đầy 20 tuổi, ông đã lên núi học đạo và nghề thuốc. Để chịu được thời tiết khắc nghiệt cũng như chống lại thú dữ, ông phải rèn luyện thêm võ nghệ. Nhờ đó, ông đã lập nên ký tích 2 lần đánh thắng rắn hổ mây.

Hơn 80 tu học chốn non cao, thấm nhuần giáo lý nhà Phật. Đối với ông, hành đạo cứu người mới là đạo lý cao nhất.

Y học ngày càng phát triển với sự hỗ trợ tích cực của thiết bị tiên tiến. Nhưng nhiều người vẫn tìm đến ông để được bắt mạch, hốt thuốc vì nhiều kết quả chuẩn bệnh của ông trùng khớp với những xét nghiệm tầm soát tốn kém của máy móc hiện đại. Những thang thuốc quý tận rừng sâu đã làm câu chuyện về vị đạo sĩ cuối cùng trên đỉnh Cấm Sơn gần gũi, đời thường.

Theo vị đạo sĩ già, hàng trăm năm nay, người dân vùng Bảy Núi luôn sống với nhau bằng nghĩa tình như thế. Từ sự chỉ dẫn của ông, phóng viên VTV24 đã tìm đến căn chòi của một người cha với 12 đứa con không ruột thịt.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện thâm tình của người cha với 12 đứa con không ruột thịt, những câu chuyện đầy ắp ân tình vùng Bảy Núi... mời quý vị theo dõi phần Tiêu điểm của chương trình chương trình Chuyển động 24h qua video trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước