Hải An - cô thiên thần nhỏ đáng yêu đã bay về trời, sau một khoảng thời gian chiến đấu kiên cường với căn bệnh u não tai ác. Nhưng điều mà con để lại trên cuộc đời này là hiến tặng giác mạc của mình, để giúp cho các bệnh nhân có khiếm khuyết về mắt tìm lại được ánh sáng. Đây là một món quà tuyệt diệu, trong veo giữa cuộc đời với nhiều ước nguyện và gửi gắm. Ai cũng hiểu rằng, chết có nghĩa là sẽ về với cát bụi. Nhưng cái chết sẽ không là hư vô nếu từ cái chết đó, sự sống khác lại được hồi sinh.
Từ câu chuyện hiến giác mạc của cô bé Hải An. Số người đến đăng ký hiến tạng tại Đơn vị điều phối ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong những ngày qua đã tăng gấp 3 lần so với bình thường. Mỗi người có lý do riêng, nhưng tinh thần chung là mong muốn được cứu người sau khi qua đời.
Một người nằm xuống, nhưng một phần thân thể vẫn sống, và lại thêm một mạng sống được nối dài. Cuộc sống, là nơi luôn có những góc nhìn đa chiều, trái chiều. Nhưng giữ lại, hay cho đi một phần thân thể để nhận về thêm một hạt giống tình người, gieo thêm một mầm sống mới, đó sẽ là quyết định của mỗi chúng ta.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!